Bé gái Claire, 3 tuổi ởSydney, Úc bị một chiếc xe bus 22 chỗ ngồi đè phải khi em đang nằm dưới lòngđường vào hôm thứ Ba 15/2 nhưng chỉ bị thương nhẹ.
Hiện tại, bé Claire đã ra viện vàchỉ bị một số vết xước nhẹ, vết bầm tím sau vụ tai nạn liên quan đến chiếc xenặng 4 tấn. Thậm chí, các nhân viên y tế còn cá cược để giải thích tại sau mộtem bé có thể sống sót được mà không có bất kỳ thương tích nặng nào hay không bịgãy xương.
![]() |
Bố mẹ của bé Claire chăm sóc bé ở bệnh viện (nguồn: Dailymail) |
"Tôi không thể nghĩ ra bất kỳđiều gì khác ngoài việc có một thiên thần đã nâng cái xe bus lên và giữ cho congái tôi không bị sao cả" - ông Peter Hill nói với các phóng viên.
Tai nạn xảy ra khi ông Peter Hillvô tình lái xe bus vượt lên trên một chút trong khi đang chờ đợi tại một trạmxăng và đè lên bé Claire, lúc đó bé đã nhảy ra khỏi xe từ lúc nào. "Tôi đã nghĩ:Trời ơi, mình giết con rồi" - ông Hillnói.
Trong khi bé Claire nằm bất động dưới chiếc xe bus, bà Sue, mẹ cô bé đã khôngngừng cầu nguyện. Claire là cô bé có may mắn được vị giáo hoàng Công giáo banphước trong chuyến thăm của ông tới Sydney năm 2008. Vì thế, mọi người nghĩrằng, chắc chắn do em được ban phước bởi Đức Giáo hoàng Benedict XVI nên mới cóthể may mắn như vậy.
Nhân viên tại bệnh viện Nhi Sydney cũng đã xác nhận rằng Claire không bị thươngnghiêm trọng và sẽ phục hồi hoàn toàn trong thời gian ngắn.
Theo Phương Linh
Vietnamnet