Nghịch ngợm trong giờ nghỉ trưa, bé Tiểu Hào (5 tuổi) ở trường Mầm non Song ngữ Anh Trung (Thâm Quyến, Trung Quốc) đã bị một giáo viên bóp nát dương vật.
Nghịch ngợm trong giờ nghỉ
trưa, bé Tiểu Hào (5 tuổi) ở trường Mầm non Song ngữ Anh Trung (Thâm Quyến,
Trung Quốc) đã bị một giáo viên bóp nát dương vật.
Sự việc xảy ra hôm 2/7. Anh Khổng - bố Tiểu
Hào cho biết, chiều hôm ấy khi gia đình chuẩn bị ăn cơm, Tiểu Hào kêu "mẹ
ơi, con đau chim lắm". Mẹ Tiểu Hào lúc ấy cứ nghĩ rằng chắc là do
con đùa nghịch với bạn ở trường nên đau và nghĩ không có vấn đề gì.
Tuy nhiên sau đó Tiểu Hào vẫn tiếp tục kêu,
chị liền kéo quần con xuống để kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt khiến chị
bàng hoàng. Quần lót Tiểu Hào bê bết máu, chim bé bị bóp rách hết cả
phần da phía ngoài, quy đầu bị lộ hẳn ra ngoài. Hai bên bẹn bé là những
vết máu đã khô.
Lúc đầu khi bố hỏi, Tiểu Hào còn sợ sệt nói
rằng bị ngã, nhưng sau khi bố mẹ dỗ dành, bé đã kể lại đầu đuôi sự việc.
Tiểu Hào nói buổi trưa bé không nhắm mắt ngủ như lời cô dặn, cứ mở mắt
trừng trừng, cô giáo bực quá nên đã đánh bé, rồi lấy tay bóp dương vật
bé, khiến bé bị chảy máu. Sau đó cô ta còn cấm Tiểu Hào không được kể
lại chuyện này với bố mẹ.
Chiếc quần lót vẫn còn
dính vết máu của Tiểu Hào
Anh Khổng phẫn uất cho biết, cô giáo độc ác đó họ Lý, 20 tuổi. Cô ta
thừa nhận đã ra tay với Tiểu Hào, nhưng không thừa nhận hành vi dã man
của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho bé.
Hiện trường mầm non nơi Tiểu Hào học vẫn
chưa có liên hệ gì với gia đình anh.