Một ông bố người Mỹ đã tỏ ra vô cùng giận dữ khi đứa con trai 5 tuổi của ông bị thầy giáo nhốt vào một căn phòng tối đen và bị bỏ quên ở đó trong ít nhất là 1 giờ.
![]() |
Cagle cho biết anh và vợ bắt đầu cảm
thấy lo lắng khi cậu con trai Tanner không về nhà trên chuyến xe buýt
như thường lệ. Sau khoảng 1 giờ, hai vợ chồng đã tới ngôi trường tiểu
học Washington để tìm con trai và thấy cậu bé đang bị nhốt trong căn
phòng không ánh sáng .
Người cha này đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi thấy con trai mình đang tỏ ra sợ hãi, tè cả ra quần và khóc thét trong bóng tối.
Cagle mô tả căn phòng giống như một
nhà tù, trong khi giáo viên của trường thì cho rằng căn phòng đó dùng
trong những buổi học phụ đạo và đang dự kiến làm nơi phạt học sinh. Tuy
nhiên người này cũng thừa nhận rằng giáo viên đó không nên làm như vậy.
“Nếu có ai đó gọi điện cho cảnh sát và
bảo rằng: có một ông bố đang nhốt đứa trẻ vào căn phòng tối không có
ánh sáng và thằng bé phải ở trong đó trong một thời gian dài, khóc lóc
và tè cả ra quần thì chắc chắn anh ta sẽ phải vào tù. Vậy thì liệu có
khác biệt gì với một giáo viên?”- Người bố vẫn tỏ ra vô cùng giận dữ.
Mặc dù những người có trách nhiệm đã
tỏ rõ thái độ hối tiếc đối với sự cố trên, nhưng Cagle vẫn một mực muốn
rằng vị giáo viên kia phải bị kỉ luật một cách thỏa đáng.