
Theo Beijing News, vụ việc xảy ra vào ngày 27/3 tại Đường Sơn, Hà Bắc (Trung Quốc).
Khi đó, bé gái đang ở một mình trong phòng riêng để làm bài tập. Do cảm thấy nóng, em quyết định mở cửa sổ. Tuy nhiên, cửa bị lỏng khiến em mất thăng bằng và rơi xuống tầng 7 - tương đương rơi 18 tầng - mà không kịp bám vào thứ gì.
Thời điểm tai nạn xảy ra, chị Thẩm - mẹ của bé gái, đang đi làm. Chị nhận được cuộc gọi từ chồng báo tin con mất tích. “Khi chồng tôi gọi con ra ăn tối thì không thấy đâu. Anh ấy nhìn ra cửa sổ ba lần mà không thấy gì ngoài một đôi dép nằm dưới đất”, chị Thẩm kể.

Gia đình sau đó nhận được cuộc gọi từ ban quản lý khu chung cư, thông báo rằng bé gái đang nằm ở tầng 7. Một cư dân nghe tiếng động lạ, ra ngoài kiểm tra và phát hiện nạn nhân.
Bé gái sau khi tiếp đất vẫn có thể đi được vài bước ra khỏi vị trí rơi xuống, đó là lý do cha em không nhìn thấy từ cửa sổ căn hộ.
“Tuy có thể đi vài bước nhưng con bé phải nằm xuống ngay sau đó vì quá đau. Khi chúng tôi tìm thấy, bé mặc đồng phục học sinh, quanh miệng và tai có nhiều máu, mắt sưng lên nhưng vẫn còn tỉnh táo”, một người tham gia tìm kiếm kể lại.
“Chúng tôi sợ hãi đến tột độ. Tôi gần như hoảng loạn. Câu đầu tiên con bé nói khi nhìn thấy tôi là: Mẹ ơi, cứu con với”, chị Thẩm nghẹn ngào nhớ lại.
Do các bệnh viện ở Đường Sơn từ chối tiếp nhận vì tình trạng bệnh nhi nghiêm trọng, gia đình lập tức đưa em đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Bắc Kinh - cách đó khoảng 200km. Tại đây, bé gái được chẩn đoán bị gãy tay, xương chân mày và đốt sống ngực; não không bị tổn thương.
Trải qua nhiều ca phẫu thuật, em được xuất viện sau 10 ngày và sẽ quay lại tái khám vào cuối tháng Tư.
“Mẹ chồng tôi ngất xỉu khi nghe tin cháu rơi từ tầng cao như vậy. Chúng tôi chỉ thực sự nhẹ nhõm khi con gái dần ổn định. Con tôi đã sống sót một cách kỳ diệu”, chị Thẩm xúc động chia sẻ.

Theo VietNamNet