Một cậu bé ở khu Thuận Đức thànhphố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông mới 3 năm 10 tháng tuổi nhưng đã nặng hơn mẹ,cao hơn những đứa trẻ 6 tuổi phát triển bình thường khác mặc dù khi sinh raem cũng chỉ bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa với cân nặng thậmchí còn nhẹ hơn (2,5 kg).
Thoạt nhìn Tiểu Hào, tên cậu bé cao 1,07 m và nặng 60 kg, ai cũng kinh ngạcvà khó tin rằng đó là một cậu bé chưa đầy 4 tuổi. Ngày 2/7/2010 cha mẹ emđưa Hào đến bệnh viện đa khoa Quảng Châu để kiểm tra, tuy nhiên mọi thứ đềubình thường chứ không có triệu chứng bệnh tật nào được tìm thấy.
|
Sinh ra trong một gia đình bìnhthường và lúc chào đời, Tiểu Hào cũng không phải to lắm, chế độ dinhdưỡng của mẹ cậu bé cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng bắt đầu từ tháng thứ 3 trở vềsau, sức ăn của Hào khiến cả nhà … choáng, bú sữa mẹ không đủ phải ăn thêmsữa ngoài, vẫn đói. Lớn hơn tý nữa, cậu chẳng chê loại thức ăn nào, từ trứnggà, thịt lợn cho đến rau xanh cậu đều thích ăn, và ăn rất nhiều.
![]() |
Từ 1 tuổi trở đi, cậu bé lớn quánhanh, ăn quá nhiều khiến cả nhà hoảng sợ và khống chế định mức ăn của Hàosợ cậu béo phì. Chỉ có điều nếu ăn chưa thấy no mà không cho ăn nữa là Hàoquấy khóc không thôi, cho ăn tiếp thì mới chịu nín. Cha mẹ cậu đành bó tayvà chỉ còn cách giảm tối đa thức ăn dầu mỡ, đồ ngọt và thức ăn nhiều đạm.
“Giờ mỗi bữa cháu nó ăn ba bát cơmđầy, ăn nhiều hơn cả bố mẹ. Vợ chồng em tìm mọi cách để giúp cháu vận động,thể dục nhưng mỗi năm cháu vẫn tăng 20 kg. Từ đầu năm nay em không theođược, đành để bố cháu kèm ép cháu chạy giảm béo.” – mẹ cậu bé chia sẻ.
Anh Lô, cha bé Hào cho biết, mặc dùcậu mập như vậy nhưng trí não vẫn phát triển hoàn toàn bình thường. Khi đinhà trẻ các cô giáo kiểm tra thì kinh ngạc phát hiện ra năng lực tư duy củacậu còn hơn cả một đứa trẻ 6 tuổi trong khi em không có bất cứ sự khác biệtnào về phương thức tư duy cũng như cá tính so với những đứa trẻ phát triểnbình thường khác.
|
Cậu bé giờ phải ăn đồ ăn giảm béo. |
Ở nhà mọi người đều bảo Tiểu Hào rất ngoan và biết nghe lời. Mặc dù cậunặng bằng 5 đứa trẻ cùng tuổi cộng lại, cá tính cũng mạnh mẽ nhưng khôngbắt nạt các bạn bao giờ. Các bạn cậu thì không ai “ăn hiếp” được “ngườikhổng lồ” rồi.
Sau khi đi khám các bác sỹ kết luậncậu không bị bệnh hoặc có triệu chứng bất thường nào, bố mẹ cậu chỉ còn cáchtìm các biện pháp giúp con giảm béo như tập thể thao, tăng cường vận động vàđiều chỉnh khẩu phần ăn.
Theo Hồng Vũ
VTC new