Bé Oum được đưa tới bệnh viện ở Rayong, Thái Lan, nơi các bác sĩ thực hiện phẫu thuật khẩn cấp để ngăn chặn máu chảy ra từ vết cắt của cánh quạt.
Cha của em bé là một tài xế cho biết, anh dành phần lớn thời gian để chơi với con gái ở nhà. “Con bé rất thích chơi trò tung hứng với tôi. Con bé vẫn ở trong tay tôi khi tai nạn xảy ra. Con bé đau đớn và mãu chảy khắp mọi nơi, thật khủng khiếp. Tôi chỉ nghĩ được việc phải đưa con đén bệnh viện, thấy con bé đau đớn, trái tim tôi đau đớn gấp bội lần”.
Bé Oum đã trải qua phẫu thuật giữ lại mạng sống, nhưng em phải sống chung với di chứng của vết thương trong thời gian lâu dài. Chi phí cho cuộc phẫu thuật rất tốn kém, và giờ đây, bố bẹ của Oum đang tính đến việc bán căn nhà duy nhất mà họ đang sống để trang trải nợ nần.
Theo Dân Việt