Bị cáo là một thanh niên 19tuổi nhưng do không được giáo dục đầy đủ nên đã có “kinh nghiệm” vào tù ra khám,nay lại lãnh thêm cái án 19 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Bị hại là một cháubé 5 tuổi, hàng xóm của bị cáo, phải sống nương nhờ bà ngoại, côi cút giữa đờidù bố mẹ còn sống.

Gã trai ăn cơm tù nhiềuhơn cơm nhà

Hồ Quốc Thiện (19 tuổi, ở TP.Huế,Thừa Thiên-Huế) có gương mặt khôi ngô, hiền lành. Đứng chôn chân trước vành móngngựa, khi được hỏi, mặt Thiện cúi gằm, đáp lí nhí: “Cháu ân hận và xấu hổ lắm!Cháu chỉ làm theo mạng, không ngờ phạm vào trọng tội...”.

Thế nhưng, khi đọc bản lý lịchcủa bị cáo, người ta không khỏi giật mình vì "thành tích bất hảo" của gã traimới lớn. Thiện là anh cả trong một nhà nghèo, học đến lớp 6 thì đành nghỉ học vàtheo học nghề thợ tiện kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em. Nạn internet “đen” đãbiến Thiện từ một đứa trẻ chăm ngoan trở thành “đạo chích”. Thiện kiếm tiền chơigame bằng cách... trộm cắp tài sản đem bán.

Lần trộm cắp đầu tiên bị nhắcnhở, nhưng Thiện vẫn không sửa mình mà liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm trắngtrợn hơn. Rốt cục, hắn bị UBND TP.Huế lập hồ sơ đưa vào Trường Giáo dưỡng số 3tại TP.Đà Nẵng.

Hết thời gian cải tạo, rèn luyện,giữa năm 2009, Thiện được về với gia đình. Nhưng thay vì tu dưỡng bản thân,Thiện lại phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”, phải đi chấp hành hình phạt tùtại Trại giam Bình Điền (Huế).

Bé gái 5 tuổi côi cút cha mẹ bị hại đời
Bị cáo Hồ Quốc Thiện.

Dịp 30/4/2010, Thiện được đặc xátha tù trước thời hạn. Ra tù, Thiện quyết tâm làm lại cuộc đời với nghề thợ tiệnđể phụ giúp gia đình. Thế nhưng, Thiện tiếp tục bị “cơn lốc” internet “đen” lôicuốn làm cho mê muội.

Vừa ra tù được 10 ngày, Thiện lạitiếp tục phải “vào kho” vì thực hiện hành vi đồi bại với một bé gái 5 tuổi.

Đời bất hạnh của nạn nhân

Nạn nhân đáng thương bị Thiện xâmhại là em họ của Thiện, bé gái Nguyễn Thị Như Q. (5 tuổi). Bé Q sống nương nhờvào sự cưu mang của người bà ngoại đã ngoài 70 tuổi.

Bé Q từng có một gia đình êm ấmvới bố làm nghề mổ lợn thuê, mẹ bán thịt heo. Rồi tổ ấm nhỏ đó tan vỡ do cuộcsống nghèo khó, bố mẹ Q tự đi tìm thú vui cho bản thân, bỏ mặc bốn chị em Q nheonhóc (đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ 5 tuổi) nương nhờ bà ngoại.

Bà ngoại Q đã già yếu, nghèo khónhưng vì thương các cháu nên vẫn gắng gượng cho chị em Q ăn học. 5 năm qua, mặcdù cả cha mẹ của Q còn sống nhưng chưa một lần ngoảnh lại nhìn đàn con nheonhóc.

Bi kịch xảy ra vào chiều10/5/2010, Thiện đi làm về thì trong nhà có bà nội Thiện và cháu Q (nhà bà ngoạiQ sát nhà bà nội Thiện) sang xem tivi. Thiện đưa cho bà nội 4.000 đồng nhờ đimua bột giặt, mục đích cách ly bà cụ ra khỏi cháu Q. để dễ bề hoạt động.

Bà cụ vừa đi khỏi, lập tức Thiệnđến chỗ cháu Q và giở trò đồi bại. Xong việc, Thiện dắt xe đạp đi chơi, còn cháuQ đã kể chuyện với mọi người. Biết chuyện, thương hoàn cảnh của cháu Q, bà conhàng xóm gom góp một ít tiền cho cháu bồi dưỡng. Khi các cơ quan chức năng triệutập người giám hộ cho nạn nhân thì chỉ có người bà ngoại già nua, khắc khổ, mùchữ đứng ra bảo vệ cháu mình.

Tại Tòa, bà ngoại của Q bật khóctâm sự rằng từ ngày cháu gái gặp nạn, mấy bà cháu luôn sống trong tâm trạng losợ, hoảng hốt. Nhiều đêm bà thức trắng, chỉ biết khóc vì dằn vặt khi nghĩ về đứacháu ngoại chưa mới 5 tuổi đầu đã phải chịu mất mát quá lớn, biết rồi ngày maicủa Q sẽ ra sao?.

Bà cụ nghẹn ngào: “Phải chi cháunó được ba mẹ quan tâm, chăm sóc thì có thể chuyện đau lòng này đã không xảy ra.Khổ thân cháu tui!”. Bà cụ mong muốn pháp luật xử nghiêm kẻ đã hãm hại cháu mìnhđể làm gương cho kẻ khác.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáoHồ Quốc Thiện bật khóc vì hối hận. Có điều sự ân hận lúc này đã quá muộn màng vìmức án 19 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” đã khép lại những tháng ngày tự dophơi phới của chàng thanh niên 19 tuổi.


Theo Trần Nguyên
Pháp luật Việt Nam