Bé Ella Morris (ở Marietta,Georgia - Mỹ) đang tắm biển cùng cha thì bị cá mập tấn công, nhưng may mắn sốngsót với 22 mũi khâu ở chân.
Tuần vừa qua, trong kỳ nghỉ hècủa gia đình tại Đảo Fripp, ngoài khơi Nam Carolina, bé Ella Morris (6 tuổi) đãbị cá mập cắn vào chân.
|
Bé Ella Morris may mắn sống sót với 22 mũi khâu ở chân. |
"Tôi có cảm giác cái gì đó vừathúc mạnh vào đùi và trước khi kịp biết đó là cái gì thì tôi cảm thấy con bé bịkéo mạnh và chìm xuống", cha cô bé - Craig Morris kể lại. "Tôi đã bịt chặt vếtthương của cháu bằng tay trái để cố gắng cầm máu rồi bơi thẳng vào bờ".
![]() |
Ella đã được xe cấp cứu đưa ngayđến bệnh viện gần nhất. Sáu bác sĩ đã phải xử lý vết thương với 22 mũi khâu, saukhi nhận định rằng đó chính là vết cắn của cá mập.
Hiện giờ Ella hầu như đã bình phục. Cha mẹ cô bé cho biết rất may mắn không cótổn thương nghiêm trọng nào đối với dây thần kinh và cơ bắp của bé.
|
Sáu bác sĩ đã phải xử lý vết thương với 22 mũi khâu của bé Ella Morris. |
Đặc biệt, cô bé 6 tuổi đã tỏ ra rấtcan đảm và điềm tĩnh trong suốt thời gian gặp sự cố. "Thậm chí trên đường vềnhà, con bé đã bình luận: "Đó không phải là lỗi của cá mập mà chỉ là một tainạn" - Craig Morris kể.
Theo Thanh Hồng
Bee.net