Bị 8 tên “yêu râu xanh” chở vào lô cao su hiếp dâm, L.T.P.T. (15 tuổi, ngụ thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước) đã viết đơn tố cáo. Tuy nhiên, ngay sau đó, T. và người nhà liên tục nhận những lời đe dọa tính mạng.

Tối 5/8, T. đi dự sinh nhật của một người bạn ở quán karaoke Ngọc Giàu (thị trấn Chơn Thành). Khi hai người bạn cùng đi dự sinh nhật về trước, thì Vũ Quốc Huy (sinh năm 1993) nói với T.: “Em lên xe đi anh chở về”. Đi được một đoạn thì Huy có điện thoại, dừng lại nghe. Nghe điện thoại xong, Huy quay ngược xe dù T. nằng nặc đòi về.

Bất ngờ, cô bé bị khống chế lôi vào lô cao su (xã Minh Long, huyện Chơn Thành). Tại đây, thiếu nữ phát hoảng khi thấy gần 10 thanh niên đang chờ sẵn. Linh tính có chuyện chẳng lành, T. vùng bỏ chạy thì bị một thanh niên tên Nhân nắm tóc kéo lại, bóp cổ rồi dọa: “Mày mà không ngoan ngoãn, tụi tao đập đầu vứt xác mày xuống hố”. Ngay sau đó, cả nhóm thay nhau hãm hiếp bé T. mặc cho nạn nhân van xin.

Bà S., bà nội của T. kể lại: tối hôm đó thấy cháu gái đi chơi không về bà rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Đến sáng hôm sau, T. về nhà, vẻ mặt thẫn thờ như người mất hồn. Thấy cháu có biểu hiện kỳ lạ bà gặng hỏi mãi T. mới chịu kể lại sự việc kinh hoàng đó. “Nghe xong câu chuyện, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Ngay sau đó, tôi cùng T. đi tố giác sự việc”, bà S. nói.


Từ khi gia đình T. viết đơn tố cáo hung thủ, bà S. (bà nội của nạn nhân T.)
không ngừng nhận được những lời đe dọa.

Tuy nhiên, theo bà S., khi cơ quan chức năng bắt được vài đối tượng thì người thân của những tên này kéo đến đến nhà bà từ van xin đến gây áp lực, yêu cầu bà và cháu mình phải làm đơn bãi nại, không tố cáo con họ nữa. Bà S. bức xúc kể: “Những lúc T. đi làm, biết tôi tật nguyền một mình ở nhà, bọn họ lại kéo đến, hết năn nỉ rồi dọa giết. Có lần tôi còn bị một người tự xưng là bạn của tên Nhân chỉ thẳng vào mặt tôi quát: Bà về nói con T. không làm đơn bãi nại là tôi chém cả hai bà cháu”.

Theo Phụ nữ online