Bé gái được mẹ sinh ở bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), sinh xong mẹ đặt
tên cho con rồi bỏ đi, đến nay các bác sĩ và chính quyền đã làm xong
giấy khai sinh. Bé vẫn giữ nguyên cái tên mà mẹ đặt cho lúc ban đầu.
Cách đây 20 ngày, một sản phụ tự nhận tên là Bùi Thị H, (SN
1991, quê ở Vụ Bản, Nam Định) đến khoa cấp cứu Sản bệnh viện Thanh Nhàn
đăng ký sinh con, sau đó người này đặt tên cho con rồi bỏ con lại bệnh
viện mà không một lời nhắn nhủ.
Theo bệnh án sơ sinh, bé gái sinh lúc 0h25p ngày 15/10, nặng 2,2 kg và được mẹ đặt tên là Bùi Thị H.
Bé gái thay đổi từng ngày sau khi bị mẹ bỏ rơi
Chia
sẻ với PV, điều dưỡng Lương Thị Lan Anh (Khoa Nhi – BV Thanh Nhàn) cho
hay, bé gái được chuyển từ khoa Sản lên vào lúc 10h ngày 16/10.
Tại đây, bé được các nhân viên y tế chăm sóc, cùng với sự giúp đỡ của một số người có lòng hảo tâm.
Ngày
4/10, chúng tôi trở lại khoa Nhi bệnh viện Thanh Nhàn để thăm bé, lúc
này các nhân viên của bệnh viện đang thay nhau chăm sóc bé với ánh mắt
và tình yêu thương trìu mến.
Nhiều người không khỏi xót xa cho số phận đứa bé
Nhiều sản phụ hoặc người nhà bệnh nhân cũng đứng xung quanh không khỏi xót xa nghĩ về thân phận của một đứa nhỏ bé bỏng không người thân thích, rồi tương lai sẽ đi về đâu!
Các nhân viên cho biết, hiện tại bé đã gần 4kg, bé rất ngoan, sức khỏe bình thường và không mấy khi khóc.
“Hàng
ngày bé vẫn được dùng sữa ngoài, tuy nhiên cũng có một số nhân viên
đang trong thời kỳ cho con bú nên bé được các mẹ thay nhau cho bú. Thật
đáng yêu lắm, bé rất ngoan…”, một y tá nói.
Trao
đổi với PV, ông Trần Thanh Tú – Phòng Công tác xã hội, bệnh viện Thanh
Nhàn cho hay, bệnh viện đã làm xong các thủ tục và ngày 4/11 bé gái đã
được cấp Giấy khai sinh với cái tên mà mẹ đặt cho.
Cũng
theo ông Tú, hiện tại bé đã có một gia đình đến đặt vấn đề xin nhận làm
con nuôi. Tuy nhiên bệnh viện và phía cơ quan công an đang xem xét, xác
minh nhân thân những người nhận con nuôi và thủ tục pháp lý…
Liên
tục trong thời gian qua tại bệnh viện Thanh Nhàn có hai trường hợp sản
phụ sinh con rồi bỏ rơi, mới đây ngày 30/10, một người phụ nữ được bạn
đưa đến khoa cấp cứu Sản để mổ đẻ.
Khoa Sản bệnh viện Thanh Nhàn nơi từng tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân vô danh
Tuy
nhiên, bé gái sinh ra bị hở hàm ếch, sau 5 ngày chăm sóc con bình
thường, người phụ nữ bất ngờ để con lại và rời khỏi bệnh viện. Trong
trường hợp này, các bác sĩ cũng đã phân tích về tình trạng dị tật và
giải thích cho gia đình, sẽ có đơn vị tài trợ miễn phí hoàn toàn cho
cháu bé, nhưng gia đình vẫn không trở lại bệnh viện.
Theo Minh Ngọc / Trí Thức Trẻ