"Dù được tài xế tức tốc đưa đi cấp cứu nhưng đến bệnh viện bé đã ngưng tim, ngưng thở, hôn mê sâu và gan bị vỡ, não không còn hoạt động", bác sĩ Phương thông tin.
Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương - Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), bé gái Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi), một trong 9 nạn nhân bị xe trung chuyển Phương Trang mất lái tông đang rất nguy kịch.
Vào 7h45 ngày 9/9, khoa Cấp cứu tiếp nhận bé do thanh niên đưa vào. "Anh ta nói là tài xế xe, sau khi gây tai nạn, bước xuống cabin thì thấy bé gái nằm bất động trên đường nên bế lên xe ôm đưa vào cấp cứu", bác sĩ Phương nói.
Khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tích cực hồi sức, truyền 500 ml máu nhưng bụng bé đã trương phình do chảy máu nội tạng.“Chúng tôi cũng rất đau lòng vì đã cố gắng hết sức nhưng bé khó qua khỏi”, bác sĩ Phương buồn bã nói.
Khi tiếp nhận bé từ tài xế, bác sĩ hỏi về vụ tai nạn nhưng anh ta nói không nhớ gì cả. Sau đó, bảo vệ bệnh viện đã liên hệ với công an phường 10 (quận 10) đưa người này về trụ sở làm việc.Có mặt tại phòng cấp cứu, bà ngoại của Quỳnh cho biết khoảng 8h sáng, bà nhận được điện thoại của ông nội bé nói cả gia đình bị tai nạn đang nằm cấp cứu ở bệnh viện.
Khi nghe đại diện nhà xe Phương Trang kể mẹ bé làNguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi) chấn thương sọ não, gãy xương chậu và con rể làBùi Thanh Thảo (30 tuổi) bị thương nhẹđang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy bà lại tất bật bắt xe chạy vào chăm con.
Ông bà nội của bé cũng có mặt tại bệnh viện nhưng do quá hoảng loạn trước tin con cháu bị tai nạn nên ai hỏi gì cũng không trả lời.
Theo Zing