Theo Daily Mail, ngày 25/1 vừa qua, người dân địa phương bất ngờ phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị vứt ở một bãi rác ở đoạn giao giữa phố Victoria và đường Old Commercial ở thành phố cảng Portsmouth, hạt Hampshire (Anh). Họ lập tức báo cảnh sát đến hiện trường nhưng đứa trẻ đã tử vong từ trước đó.
Một cuộc điều tra quy mô lớn được triển khai sau khi các nhà chức trách xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
Tuy nhiên, sau thời gian dài không có thêm manh mối nào, các chuyên gia từ Cơ quan tội phạm quốc gia đã được điều động đến giúp điều tra trên diện rộng.
Cảnh sát cho biết chiếc khăn màu vàng được tìm thấy ở gần khu vực phát hiện thi thể đứa trẻ sơ sinh được cho là có manh mối quan trọng để tìm ra danh tính của người mẹ.
Đến ngày 12/5, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp 3 nghi phạm là 3 người phụ nữ 20 tuổi, 21 tuổi và 39 tuổi vì âm mưu giết người.
Cảnh sát cho biết chiếc khăn màu vàng được tìm thấy ở gần khu vực phát hiện thi thể đứa trẻ sơ sinh được cho là có manh mối quan trọng để tìm ra danh tính của người mẹ.
Thám tử Simon Baker, cho biết: 'Chúng tôi biết vụ án này đã gây bức xúc cho rất nhiều người trong cộng đồng. Chúng tôi muốn trấn an các bạn rằng các sĩ quan của chúng tôi được đào tạo để đối phó với các cuộc điều tra nhạy cảm như thế này, thường có thể rất phức tạp và chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để có được kết quả chính xác nhất".
"Mặc dù mọi người vẫn đang có nhiều câu hỏi thắc mắc nhưng chúng tôi hy vọng các bạn thông cảm rằng chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết nào trong khi cuộc điều tra này vẫn đang diễn ra. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin nếu có thể".
Theo Nhịp Sống Việt