Những ngày gần đây, tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, liên tục xảy ra mưa lớn gây ra tình trạng sạt lở đất, kéo theo đó là rất nhiều ngôi nhà cũng bị đất đá làm đổ sập.
Khoảng 5 giờ chiều ngày 21/7, tại làng Vương Tông Điếm, đội cứu hộ trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ sạt đất gây sập nhà đã tìm thấy một bé gái khoảng 3-4 tháng tuổi bị vùi dưới đống đổ nát. Nạn nhân nhỏ tuổi đã bị chôn sống bên dưới ngôi nhà sập trong vòng một ngày một đêm.
Đến ngày 22/7, thi thể mẹ của bé gái và một người dân làng đã được tìm thấy ở dưới tầng đất sâu hơn. Lúc này đội cứu hộ mới vỡ òa khi hiểu ra được vì sao bé gái có thể may mắn sống sót sau khi ngôi nhà bị sập.
Theo anh Trần Vệ, đội trưởng đội cứu hộ Bầu Trời Xanh cho biết, sau khi bé gái được giải cứu, tiếng khóc của em đã khiến cho cả đội cứu hộ xúc động đến bật khóc. Bác sĩ đã lập tức kiểm tra tình trạng của bé gái cho thấy sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định, không có tổn thương nghiêm trọng. Anh tin chắc rằng vào thời điểm sinh tử, nhờ người mẹ đã cố đẩy con gái lên vị trí cao hơn nên đứa trẻ mới có được cơ hội sống sót.
Rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng đã bày tỏ nỗi xót xa sau khi nghe tin về bé gái.
"Đau lòng quá! Khi nhìn thấy đứa bé được giải cứu, tôi đã cầu nguyện rằng mẹ của đứa trẻ sẽ được bình an, đứa trẻ còn quá nhỏ và nó cần mẹ".
"Tội nghiệp người mẹ, chưa được chứng kiến sự khôn lớn của con mình! Tội nghiệp đứa con thơ dại, mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ! Mong sao trên đời không còn những thảm họa nữa".
"Đứa trẻ không may mắn nhưng cũng rất may mắn. Con nhất định phải khỏe mạnh và trở thành một người tốt nhé!".
"Con à, cuộc sống của con có thể không quá dễ dàng, nhưng con phải nhớ rằng: con có một người mẹ tuyệt vời, bà đã cho con đến hai cuộc đời".
Theo Pháp luật và bạn đọc