Dư luận Thái Lan đang rúng động vì một bé gái 13 tuổi bị cưỡng hiếp ngay trên một chuyến tàu, bị giết rồi bị vứt xác xuống bụi rậm. Nghi phạm đã bị bắt.
Dư
luận Thái Lan đang rúng động vì một bé gái 13 tuổi bị cưỡng hiếp ngay
trên một chuyến tàu, bị giết rồi bị vứt xác xuống bụi rậm. Nghi phạm đã
bị bắt.
Vụ
việc xảy ra hôm 6-7 khi nạn nhân với tên gọi ngắn gọn bé Kaem đi trên
chuyến tàu nhanh số 174 từ Surat Thani đến Bangkok cùng chị gái và hai
người bạn.
Thông
tin điều tra ban đầu nói bé bị tấn công và cưỡng hiếp khi tàu đi ngang
qua ga Nong Khang ở tỉnh Prachuap Khiri Khan. Xác của em sau đó bị vứt
qua cửa sổ 5 phút sau khi tàu đi ngang qua ga Wang Pong ở cùng tỉnh
trên. Tuy nhiên, chỉ đến sáng sớm qua 8-7, người ta mới tìm thấy xác của
em trong một bụi rậm bên đường ray.
Thi thể bé Kaem được tìm thấy trong bụi rậm bên đường ray. Ảnh: Bangkok Post
Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy em bị chết vì ngạt thở trước khi bị ném ra khỏi đoàn tàu. Thi thể của em cũng cho thấy em đã bị cưỡng hiếp.
Cảnh
sát đã tìm ra nghi phạm cưỡng hiếp bé gái là Wanchai Saengkhao, 22
tuổi, nhân viên hợp đồng làm nhiệm vụ thay tấm trải giường trên tàu.
Theo Bangkok Post, Wanchai đã thừa nhận cưỡng hiếp và giết bé Kaem. Cộng
đồng mạng Thái Lan đã đưa ra bằng chứng cho thấy Wanchai chỉ mới được
Cục đường sắt Thái Lan tuyển vào cùng với 49 người khác hồi tháng 6.
Wanchai
bị cảnh sát lùng ra sau khi các nhà điều tra dò tìm tín hiệu của chiếc
điện thoại mà nhân viên đường sắt này lấy cắp của bé Kaem. Điện thoại
vẫn hoạt động sau khi em bé này bị cưỡng hiếp và giết chết. Wanchai lấy
điện thoại này và bán cho một người ở Bangkok.
Nghi phạm Wanchai đã thú nhận cưỡng hiếp và giết bé Kaem. Ảnh: Bangkok Post
Cảnh
sát nói sẽ hoàn tất điều tra trong vòng 1 tuần. Cảnh sát cũng đã phải
dời địa điểm họp báo thông báo vụ việc vì lo ngại sự an toàn của nghi
phạm bị ảnh hưởng trước sự phẫn nộ của dư luận và người thân.
Cục
trưởng Cục đường sắt Thái Lan Prapas Chongsanguan đang đứng trước sức
ép phải từ chức để chịu trách nhiệm về vụ việc. Ông Prapas cũng đã vừa
ra lệnh cấm bán rượu trên tàu để tránh xảy ra các vụ việc tương tự.
Wanchai thú nhận anh ra đã say xỉn trong lúc gây án. The Nation cho biết
nghi can này cũng từng bị bắt ở Bangkok 5 năm trước vì tàng trữ ma túy.
Cộng
đồng mạng Thái Lan đang tỏ ra vô cùng giận dữ về vụ việc. The Nation
nói đây là một trong những phản ứng mạnh mẽ hiếm hoi của cộng đồng mạng
trước các vụ án xâm hại tình dục. Một nhóm đang kêu gọi tụ tập ở trung
tâm Bangkok vào cuối tuần này để tưởng niệm nạn nhân và kêu gọi trừng
trị thủ phạm.