Một bé gái 13 tuổi ở Ấn Độ phải sống cảnh tủi nhục sau khi bị chính cha ruột, anh trai và chú mình cưỡng hiếp suốt 2 năm.
Bé gái 13 tuổi trở thành nạn nhân lạm dụng tình dục suốt 2 năm. Ảnh minh họa: Mid-day |
Vụ việc gây sốc này xảy ra tại huyện Kannur, bang Kerala, chỉ được đưa ra ánh sáng vào cuối tuần qua khi bé gái khóc lóc và không chịu về nhà sau khi tan học. Sau khi được cô giáo hỏi thăm, nạn nhân đã kể lại mọi chuyện.
Ngay lập tức, ban lãnh đạo nhà trường quyết định thông báo cho cảnh sát. Bố ruột, người anh trai 15 tuổi cũng như một người chú của cô bé đã bị bắt giữ. Người anh trai được chuyển đến trung tâm giáo dục trẻ vị thành niên trong khi hai kẻ còn lại phải ra hầu tòa và hiện bị tạm giam.
Hindustan Times dẫn lời bé gái khai với cảnh sát em bị cả ba lạm dụng tình dục khi đang học lớp 6. Thanh tra viên Vinod Kumar cho biết nạn nhân kể rằng chị gái của em, người đã tự tử 2 năm trước, cũng từng bị cưỡng hiếp.
Bà K Rosakutty, chủ tịch ủy ban của Kerela, thì nói sự việc này là một sự "sỉ nhục" đối với người dân trong bang. Cơ quan này sẽ gửi thư lên Thủ tướng để được lập lại hồ sợ về cái chết của chị gái nạn nhân 2 năm về trước. "Đây thực sự là một vụ việc gây chấn động về hai bé gái bị chính những thành viên trong gia đình mình cưỡng hiếp", bà nhận định.
Bé gái hiện đã được chuyển đến sống tại một khu nhà ở thuộc quản lý của ủy ban Phúc lợi trẻ em.