Một lần nữa, sức mạnh của tình mẫu tử được thể hiện bằng sự “hồi sinh” của một em bé đã chết vì sinh non nhờ được bố mẹ ôm.

Đó là câu chuyện xảy ra với đôi vợ chồng Kate và David Ogg. Họ đã hồi tưởng lại khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời họ cách đây 5 năm, khi họ đã “suýt” mất đi một thành viên nếu như không có sự kì diệu, “phép lạ” của tạo hóa cũng như tình mẫu tử thiêng liêng.

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Đôi vợ chồng Kate và David Ogg được bác sĩ chẩn đoán là khó có khả năng sinh con. Nhưng vào một ngày của năm 2009, họ nhận được tin rằng Kate đã thụ thai và vui mừng hơn, họ mang song thai, một trai và một gái.

Thế nhưng khi niềm vui chưa tồn tại được lâu, họ lại phải mang sự lo lắng bởi chỉ 6 tháng sau, Kate phải đối mặt với việc sinh non. Vào ngày 25/3/2010, Kate sinh bé trai Jamie và bé gái Emily sau đó ít phút. “Cả hai đều lọt lòng nhưng trong khi Emily bật ra tiếng khóc lớn, Jamie lại không động đậy”, Kate kể với Daily Mail Australia.

Ngay sau đó, lập tức có khoảng 20 người trong phòng vây quanh Jamie. Bé trai đã được y bác sĩ thông báo là đã ngừng thở và vợ chồng Kate và David Ogg thực sự rất đau lòng. Các bác sĩ ngồi cuối giường bệnh và hỏi vợ chồng nên đặt tên con là gì. Hai vợ chồng đồng thuận đặt tên là Jamie.

Trước khi các bác sĩ đem bé trai đã chết đi, đôi vợ chồng đã có một yêu cầu nhỏ, đó là được ôm đứa con bé bỏng của mình lần cuối. Đây cũng là lúc phép màu xảy ra.

Kate ngay sau đó đã yêu cầu chồng mình cởi hết áo quần và nằm lên giường bệnh cùng với mình để ôm ấp Jamie lần cuối. Thật bất ngờ, Jamie bắt đầu động đậy và hơi thở bắt đầu “xuất hiện” từ yếu đến mạnh hơn. Ngay lập tức, các bác sĩ đến để hỗ trợ cậu bé hô hấp. “Nếu như bác sĩ đem Jamie đi ngay lúc ấy, chúng tôi có thể đã mất đứa con của mình vĩnh viễn”, Kate nói.

Cậu bé ngay sau đó đã được các bác sĩ chăm sóc tận tình và bây giờ đã được 5 tuổi. Thêm một điều kì diệu nữa là kể từ khi “trở về từ cõi chết”, Jamie không hề gặp phải một bệnh tật nào, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh trái ngược với sự ốm yếu của những em bé sinh non khác. Trước đó, các bác sĩ lo ngại rằng có thể cậu bé sẽ bị bại não do thiếu oxy nhưng chuyện này đã không xảy ra.

Hiện tại, gia đình Kate và David Ogg cũng đã có thêm một bé trai nữa và đang sống cực kì hạnh phúc bên nhau. Họ cũng đã chung tay thiết lập một quỹ mang tên Jamie's Gift (Quà tặng của Jamie), thường xuyên đóng góp cho Miracle Babies Foundation – một tổ chức hỗ trợ trẻ em sinh non và bị bệnh.

Theo SKCĐ