Bé Salman Shaikh 2 tháng tuổi đã bị bắt cóc khỏi vòng tay mẹ tại ga Dadar ở Mumbai.
Và mặc dù cảnh tượng này đã bị hệ thống giám sát CCTV ghi lại nhưng cảnh sát Ấn Độ vẫn không thể tìm ra em bé hay kẻ bắt cóc.



Ảnh chụp màn hình từ clip
Sự việc xảy ra hôm 9/3 khi Salman đang nằm cạnh mẹ, Parveen Shaikh, (35 tuổi) và chị gái Sajida (3 tuổi).
Parveen, một công nhân xây dựng, khai với cảnh sát rằng cô đã cãi nhau với chồng một vài ngày trước đó và đi khỏi nhà.
Vì không biết phải đi đâu nên cô và các con đã ngủ qua đêm ở ga Dadar.
Hình ảnh CCTV cho thấy một người đàn ông mặc áo trắng, quần đen đang lảng vảng quanh chỗ gia đình Parveen ngủ trước khi ngồi xuống bên cạnh họ.
Chỉ một vài phút sau đó, hắn đã bế Salman lên và thản nhiên bước đi.
Ravinder Dalvi, nhân viên điều tra tại sở cảnh sát Mumbai cho biết: "Chúng tôi không thể tìm ra đứa bé cũng như kẻ bắt cóc. Chúng tôi đang điều tra vụ này nhưng có vẻ họ đã rời khỏi thành phố."
Ga Dadar là một trong những nhà ga nhộn nhịp nhất tại Mumbai và được bảo vệ cẩn mật từ sau vụ khủng bố Mumbai năm 2008.
Mỗi năm có gần 90.000 trẻ em tại Ấn Độ mất tích và nhiều trong số đó bị các băng nhóm tội phạm bắt có hoặc đưa vào các nhà thổ, các nhóm ăn mày...