Theo The Sun, khi được phát hiện, đứa trẻ sơ sinh được quấn trong 1 chiếc chăn màu hồng với những vết kiến cắn khắp người. Trong lúc đi thu dọn rác, ông Rungroj Attra, 53 tuổi, đã phát hiện ra đứa trẻ và nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.
Nhiều người tin rằng đứa trẻ đã bị cha mẹ chủ ý bỏ rơi cho đến chết. Khi được tìm thấy, tim của em gần như ngừng đập. May mắn là cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã có mặt kịp thời và giữ lại mạng sống cho em.
Các nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu và đưa đứa trẻ tới bệnh viện.
Cảnh sát trưởng Nattawut Na Chiangmai cho biết "Đứa trẻ bị bỏ lại một cách cẩu thả. Chúng tôi nghi ngờ rằng người ta chủ ý bỏ mặc cô bé đến chết bởi rác có thể che kín thi thể nạn nhân, trong khi đó, lũ kiến có thể cắn chết cháu bé".
Hiện, cô bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Chonburi. Trong khi đó, cảnh sát cũng nhanh chóng điều tra, tìm ra danh tính của mẹ đứa trẻ.
Bác lao công vui mừng vì đứa trẻ vẫn còn sống.
Theo Thời Đại