Bi kịch xảy ra vào ngày thứ 6 (29/1),
cách thành phố Lille, Pháp 50km. Theo đó, người mẹ 24 tuổi của cậu bé
sống chung với bạn trai của mình cũng chính là cha đẻ của đứa bé. Trong
một lần ra ngoài có việc, cô gái đã để bạn trai trông đứa con mới 7 tháng tuổi.
Người
mẹ cho biết, khi cô trở về nhà thì thấy con trai mình bỗng nhiên bị
thương nặng. Người cha của cậu bé nói rằng con chó trong gia đình đã làm
tổn thương cậu bé.
Cho
đến nửa đêm, cô gái mới gọi nhân viên cấp cứu địa phương đến. Được
biết, người mẹ không dám báo cho chính quyền địa phương biết mình đang
chung sống với cha của đứa trẻ vì cô sợ mình sẽ không còn nhận được trợ
cấp cho người mẹ độc thân nữa.
Sáng hôm sau, bác sĩ cho biết cậu bé đã tử vong.
Theo khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân gây ra cái chết cho cậu
bé không chỉ đơn giản là bị thương bởi con chó tấn công. Lập tức người
cha của bé trai bị cảnh sát bắt giữ. Qua lời khai của người đàn ông này,
có thể thấy bé trai tử vong do bị chính cha đẻ của mình ra tay sát hại.
Theo
đó, khi người mẹ đi vắng, cậu bé quấy khóc liên tục khiến người đàn ông
không thể tập trung để chơi game. Quá tức giận vì bị làm phiền bởi
tiếng ồn, người đàn ông này đã đánh đấm liên tục vào chính con trai ruột
mới 7 tháng tuổi của mình.
Bé trai 7 tháng tuổi chết tức tưởi vì người cha nghiện game.
Nghiện game,
sống trong thế giới ảo đã khiến nhiều gia đình tan nát và thậm chí là
xảy ra nhiều vụ án thương tâm tương tự như trên. Đã có nhiều cha mẹ vì
ham mê game mà quên đi trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con đẻ của
mình.
Tại
Hàn Quốc, một người đàn ông họ Chung bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát
hiện thi thể bị phân hủy của cậu bé hai tuổi đáng thương trong một túi
rác ở thành phố miền đông nam Daegu.
Chung
đang thất nghiệp, phải đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc con. Nhưng hắn dành
phần lớn thời gian để chơi điện tử tại các quán café Internet và chỉ trở
về nhà sau hai hoặc ba ngày để cho con ăn.
Vào
một ngày kia, sau khi chơi game về, Chung phát hiện con trai mình đã bị
chết vì đói. Người cha tàn nhẫn để xác đứa con nhỏ trong nhà suốt hơn
một tháng trước khi cho vào túi rác và đem vứt ở một khu vườn cách nhà
khoảng 1,6 km.
Nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra do người cha nghiện chơi game.
Theo Hồng Nam / Trí Thức Trẻ