Hồi cuối tuầnqua, hai người đàn ông đã bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến cái chết củamột bé trai 7 tuổi ngay tại nhà của cậu bé.
Theo tờ Dailymail, cảnh sát đã nhận được thông báo vào lúc 7 giờtối ngày (3/12) về trường hợp một bé trai 7 tuổi có tênBlake Fowler được đưa vào Bệnh Viện đa khoa Southampton cấp cứutừ một địa chỉ nhà trên đườngCromarty,Shirley,Southampton,Hampshire,Anh.
Cậu bé đã tử vong ngaysau một ngày nhập viện vì những chấn thương nặng ở vùng đầu.
Cha dượng của Blake làPeter Meek, 23 tuổi cùng em trai của anh ta làPhilip, 21 tuổi đã bị cảnh sát thẩm vấn vì bị nghi là có liênquan đến vụ án này.
![]() |
Blake Fowler. |
Cảnh sát cho biết,khi vụ án xảy ra, mẹ của cậu bé làSarah Spacagna đang ra ngoài có việc và nhờ hai anh em Petertrông nom 3 đứa con giúp, trong đó có Blake là con riêng của Sarah.
Hiện cảnh sát ở Hampshire đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.
Một người phát ngôn của cảnh sát vùng Hampshire nói với tờ MailOnline rằng: “Các sỹ quan cảnh sát ở Southampton đang tiếnhành điều tra tình huống cậu bé 7 tuổi này bị đánh trọng thương đếnchết”.
Tuy nhiên, ông cho biết đây có thể chỉ là một vụ ngộ sát, không phải âmmưu giết người.
Được biết, cha dượng của Blake và em trai sẽ được tại ngoại cho tới ngày6/3 trong thời gian cảnh sát tiến hành điều tra sau khi đã nộp một khoảntiền bảo lãnh.
Chia sẻ trên trang mạng cá nhân Facebook, cô Spacagna, 26 tuổi, mẹ củaBlake nói: “Yên nghỉ nhé, con trai của mẹ. Consẽ luôn luôn ở trong trái tim mẹ”.
Theo Đan Khanh
VnMedia