Em Lý Vân Hiên (12 tuổi) hiệnlà học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Đinh Gia Kiều, thành phố Nam Kinh, tỉnhGiang Tô, Trung Quốc. Khi bố mẹ muốn mừng tuổi em 1 chiếc dây chuyền, em đã xinbố mẹ dùng số tiền 30.000 NDT (khoảng 100.800.000 VNĐ) mua dây chuyền đó để làmtừ thiện giúp đỡ người nghèo.

Sáng ngày 13/2, trường Tiểu học Đinh Gia Kiều đã tổ chức hoạt động mang tên“Học sinh hành động, ươm mầm hạnh phúc”. Tại đây, em Hiên đã kêu gọi các bạncùng giúp đỡ những người nghèo khó.

Quỹ từ thiện của học sinh 12 tuổi

Em Hiên chia sẻ: “Mục đích cháu lập Quỹ từ thiện Lý Vân Hiên rất đơn giản, cháumuốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cuối năm ngoái, nhân dịp sinhnhật 12 tuổi của cháu, bố mẹ muốn mừng tuổi cháu một chiếc dây chuyền vàng nhưngcháu đã từ chối vì không muốn bố mẹ tốn nhiều tiền như vậy vì cháu.

Trong thời gian nghỉ đông, cháu và bố mẹ có xem chương trình khuyên góp từ thiện“Ấm áp 2012” trên đài truyền hình, cháu thấy nhiều bạn rất thiếu thốn, vì khôngcó tiền ở lại trường, hằng ngày phải trèo hai quả núi, đi bộ 7 đến 8 tiếng đồnghồ để đến trường, mỗi ngày chỉ ăn 1 bát cơm, cả nhà cháu vừa xem vừa khóc.

Tuy thiếu thốn như vậy nhưng các bạn vẫn cố gắng học tập, vẫn cười trước máyquay, mạnh dạn nói ra ước mơ và hi vọng của mình. Khi đó, cháu rất muốn giúp đỡcác bạn”.

Với ý nghĩ ấy, Hiên xin phép bố mẹ lấy 30.000 NDT mua dây chuyền vàng để giúp đỡnhững người nghèo khó. Vốn là những người có tấm lòng lương thiện nên bố mẹ Hiênrất hoan nghênh ý kiến của em.

Thế là, Hiên cùng mẹ đến Trụ sở từ thiện thành phố Nam Kinh, đăng ký quỹ từthiện cá nhân, lấy tên là Quỹ từ thiện Lý Vân Hiên. “Cháu muốn giúp đỡ nhữngngười khó khăn xung quanh. Tuy khả năng của cháu có hạn nhưng có thể giúp đỡ mọingười cháu thấy rất vui”, Hiên chia sẻ.

Bé trai dùng 100 triệu tiền mừng tuổi làm từ thiện
Em Lý Vân Hiên tham gia hoạt động từ thiện

Hai mẹ con có tấm lòng lươngthiện

Đối với một gia đình bình thường, 30.000 NDT không phải là con số nhỏ. Nhưng mẹcủa Hiên chia sẻ, bà thấy làm như vậy rất xứng đáng. “Hằng ngày, tôi thườngdạy cháu giúp đỡ người khác. Và thực tế cháu đã làm được. Hơn nữa, khi giúp đỡngười khác, cháu còn cảm thấy rất vui”.

Tại Trụ sở từ thiện thành phố Nam Kinh, Hiên đã lấy 10.000 NDT trong quỹ từthiện để giúp đỡ 2 bạn học cùng tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Cao Thuần. Mẹem Hiên tâm sự: “Tôi hi vọng, với sự giúp đỡ của gia đình, hai cháu có thểhọc tập thuận lợi hơn. Tôi cũng hi vọng, cháu Hiên có thể chia sẻ những khó khănvới các bạn”.

Gia đình Hiên dùng 20.000 NDT còn lại để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khókhăn trong trường Tiểu học Đinh Gia Kiều. Mẹ Hiên chia sẻ: “Gia đình và nhàtrường đã nhất trí, mỗi năm sẽ giúp đỡ 10 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăntrong trường, mỗi bạn 200 tệ. Tuy số tiền không lớn nhưng gia đình hi vọng cóthể giúp đỡ các em”.

Đối với mẹ em Hiên, từ thiện không đơn giản là khuyên góp tiền. Bình thường, bàthường đưa Hiên tham gia các hoạt động tình nguyện tại các khu dân cư, viện phúclợi, bệnh viện, ... Bà chia sẻ: “Xuất phát điểm của tôi rất đơn giản, muốncháu trở thành người có ích cho xã hội”.


Theo Sáng Nguyễn
         VTC