Khi trẻ dần trưởng thành, sự thay đổi về vóc dáng, diện mạo và cả thần thái là điều khó tránh khỏi. Đó không chỉ là biểu hiện bình thường mà còn là dấu hiệu tất yếu trong hành trình phát triển của mỗi đứa trẻ.

Và mới đây, cậu bé "răng thưa, bé xíu" của "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" hơn 10 năm trước - Trần Bờm thực sự cũng đã khiến tất cả khán giả từng dành nhiều tình yêu cho cậu bé cũng phải bất ngờ, bởi diện mạo ở tuổi dậy thì 18.

Trần Bờm lúc nhỏ, khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế"! mùa 1 năm 2014.

Trong những bức hình mới nhất được bố đạo diễn Trần Lực đăng tải trên trang cá nhân, Trần Bờm xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp lớp 12 ở trường. Càng lớn, cậu bé “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” ngày nào giờ đẹp trai như tài tử.

Thực tế, dù hiếm khi được đạo diễn Trần Lực chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu con trai đều nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ở tuổi 18, Bờm gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, thanh thoát cùng gương mặt sáng, được nhiều người nhận xét còn nổi bật hơn cả hình ảnh của bố khi còn trẻ. Những khán giả từng quen thuộc với “cậu bé Bờm” ngày nào hẳn giờ đã trưởng thành, vì thế không ít người bất ngờ trước diện mạo hiện tại của cậu.

Trần Bờm nay dậy thì đẹp trai chuẩn tài tử.

Được biết, Bờm sớm bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật. Cậu có thể chơi trống, ca hát và thậm chí từng thử sức làm đạo diễn cho một chương trình tại trường. Lớn lên trong môi trường giàu tính nghệ thuật, lại sở hữu ngoại hình sáng cùng năng khiếu, Bờm có nhiều điều kiện để phát triển theo hướng này. 

Tuy vậy, NSND Trần Lực từng chia sẻ ông không ép con theo nghiệp của mình, mà tôn trọng lựa chọn cá nhân. Trong khi đó, mẹ của Bờm lại mong con theo đuổi một công việc ổn định, dễ xin việc hơn trong tương lai.

Con trai đạo diễn Trần Lực chính thức tốt nghiệp lớp 12.

Theo Người Đưa Tin