Một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại thành phố Little Rock, bang Arkansas, Mỹ, khi bé trai tên Anderson Lewis V. tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô.

Bà Kiara McCrone, mẹ ruột của bé Anderson, đã đau đớn xác nhận sự ra đi của con trai. 

Theo báo cáo từ cảnh sát Little Rock, nạn nhân bị bỏ lại trong xe hơi hơn 8 giờ đồng hồ ngay bên ngoài một cơ sở giữ trẻ. Các tài liệu tòa án tiết lộ, trước đó chủ nhà trẻ đã đón bé từ tay mẹ nuôi để đưa đến cơ sở, nhưng sau đó hoàn toàn quên mất sự hiện diện của em trên xe.

Trong nỗi nghẹn ngào, người mẹ xót xa đặt câu hỏi tại sao một người trông trẻ lại có thể quên mất một đứa bé, điều gì đã khiến họ xao nhãng và vì sao không một ai nghe thấy tiếng con mình kêu cứu. 

Ngay sau vụ việc thương tâm này, Sở Giáo dục Arkansas đã ra quyết định đóng cửa vĩnh viễn cơ sở giữ trẻ nêu trên.

Bà McCrone cũng mong muốn dư luận hiểu rằng Anderson không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ đang được nhận nuôi. Bà thẳng thắn thừa nhận bản thân từng bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái dẫn đến việc mất quyền giám hộ, đồng thời chia sẻ rằng mình chỉ phạm một sai lầm duy nhất nhưng lại không nhận được sự giúp đỡ để giữ các con bên cạnh. 

be-trai-tu-vong-do-bi-bo-quen-8-tieng-tren-o-to-chu-nha-tre-bi-dieu-tra-ve-toi-giet-nguoi-dspl-1-1784170744.png
Bé trai tử vong do bị bỏ quên 8 tiếng trên ô tô, chủ nhà trẻ bị điều tra về tội giết người. Ảnh minh họa

Vài ngày trước khi qua đời, bé Anderson từng được gửi cho người thân chăm sóc. Tuy nhiên, sau khi bà McCrone vi phạm thỏa thuận giám hộ, cậu bé đã bị chuyển đến một gia đình nhận nuôi tạm thời. Dù vậy, bà khẳng định luôn tự hào về thiên chức làm mẹ và nhấn mạnh các con chưa bao giờ bị tước quyền nuôi dưỡng vì lý do ngược đãi hay bỏ bê. Kể từ thời điểm đó đến nay, bà vẫn luôn nỗ lực đấu tranh để giành lại các con.

Hiện tại, một đài tưởng niệm nhỏ dành cho bé Anderson đã được người dân dựng lên và ngày càng có nhiều người đến viếng bên ngoài nhà trẻ. Bà McCrone tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu để đòi lại công lý cho người con đã khuất, cũng như giành lại quyền nuôi hai người con còn lại của mình. 

Về phần chủ nhà trẻ, người này đang phải đối mặt với cáo buộc giết người do hành vi bỏ quên trẻ nhỏ trong xe hơi dưới thời tiết nắng nóng.

Về phía cơ quan chức năng, Sở Dịch vụ Nhân sinh Arkansas đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Cơ quan này cam kết nỗ lực hết mình và hỗ trợ toàn diện cho các cuộc điều tra đang diễn ra nhằm nhanh chóng làm sáng tỏ thảm kịch này.

Theo Người đưa tin