Chiều tối thứ Hai, 26/09 vừa qua, David Beckham ăn vận khá bụi bặm, hầmhố lướt Hellcat Combat F131 trên các tuyến phố Los Angeles. Ai hỏi thì Becksbảo: đi gặp ngài Barack Obama

Chiếc “xế nổ” của Becks

Người dân L.A không lạ gì với hình ảnh Becks cưỡi xế nổ nữa, vì khoảng đâu hơn 1năm nay, David Beckham - từ một tay chơi siêu xe khét tiếng trong giới quần đùiáo số đã chuyển sang chơi “xế nổ”. Cứ rảnh rỗi, thường là vào buổi tối, Beckslại cưỡi Hellcat Combat F131 hoặc Ducati Desmosedici RR đến các con đường venbãi biển Malibu để cùng với mấy anh trong hội chơi xế nổ Hollywood mang tên TheMidnight Boys Bike Club như Tom Cruise, Orlando Bloom, Brad Pitt… “úp vỉa” chovui.

Beckham đi
Becks đi xe gắn máy F131 đến gặp ông Obama

Nhưng chiều ngày 26/09 ấy, Becks không đến Malibu với mấy anh bạn rỗi việc ởHollywood, mà “đóng” thẳng con F131 đến House of Blues ở 8430 Sunset Blvd, TâyHollywood, L.A để gặp ông Barack Obama.

Số là hôm đó, ông Obama đến California để bắt đầu chiến dịch vận động tái tranhcử của mình. Tại bang này, đương kim Tổng thống Mỹ đã chọn House of Blues làđiểm để gây quỹ vận động cũng như tận dụng sự ủng hộ của các nhân vật có máu mặtcùng những ngôi sao Hollywood.

Ai chứ ông Obama cũng là chỗ thân tình của Becks, nên anh không thể vắng mặtđược. Hồi tháng 5/2011, khi ông Obama và Đệ Nhất phu nhân Michelle đến thămchính thức nước Anh, Becks là một trong những nhân vật trong đoàn đón tiếp ôngObama ở số 10 Downing. Sau đó, Becks cũng có tên trong danh sách khách mời cảmơn vì sự đón tiếp nồng hậu của Tổng thống Mỹ cùng phu nhân tại Điện Buckingham.

Bài diễn văn của ông Obama

Vì những mối thâm giao ấy, Becks vắng mặt sao đặng. Tuy nhiên, những tưởngBeckham sẽ đến gặp ông Obama ở House of Blues trong trang phục vest lịch lãm doông Giorgio Armani thiết kế, đi bằng chiếc “Mẹc” bóng lộn hoặc Rolls-Royce sangtrọng vẫn nằm bẹp trong garage nhà anh, thì ai ngờ, Becks vận đồ rất “thường dânbụi bặm”, cưỡi F131 bụi bặm theo đúng nghĩa đen, cái mũ bảo hiểm cũ kĩ. Khôngphải “bốc phét”, các ông, các bà cứ nhìn kỹ mà xem, cái mũ ấy, long cả sơn nhưvừa bị “xòe” sau cú “úp cua” ở đâu đó. Cái mũ ấy, nói khí không phải anh Beckhamvà ông Obama bỏ qua cho, chứ tại Việt Nam, đến mấy anh “xe ôm” mưu sinh ở bến xeGiáp Bát tại Hà Nội hay bến xe Miền Đông ở Sài Gòn cũng chẳng dám dùng, vì sợmất khách.

Beckham đi
Tổng thống Barack Obama

Tóm lại, nhìn Becks giống như đi đua xe với anh Tom Cruise hơn là đi gặp vị Tổngthống quyền lực nhất thế giới. Thế là ở bãi đỗ xe House of Blues, bên cạnh nhữngsiêu xe như Mercedes, Audi, Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini… vân vân và vânvân, người ta thấy một con Hellcat Combat F131 hai bánh đen xì, phủ bụi trắngxóa…

Theo Washington Post, bữa tiệc âm nhạc gây quỹ vận động tranh cử tối 26/09 ấy dotay tài tử Jesse Tyler Feruguson đứng ra tổ chức. Sao Hollywood hoặc thường dânmuốn tham gia phải mua vé. “Bèo bọt” thì 250 USD, còn sang thì những 10.000 USD.Ở quầy vé, Becks móc ra một cục trắng trắng, dày cộp đưa cho tay bán vé, tay kiakhông cần đếm, cho người dẫn ngay Becks vào hàng ghế VIP để nghe B.O.B cùng cácđồng nghiệp hát và sau đó là bài diễn văn của ông Obama.

“Thưa quý bà, quý ông, quý vị! Tôi đang ở đâu thế này? Tôi đã trở lại L.A….”,ông Obama bắt đầu bài diễn văn. Becks gật đầu lia lịa, vì bài diễn văn của ôngObama quá hùng hồn và thuyết phục lắm. Kết thúc bài diễn văn, ông Obama nhấnmạnh: “Tôi yêu Đức Jesus. Đức Jesus Christ là Chúa. Jesus Christ là con củaChúa Trời”. Gần 2.000 bàn tay vỗ vào nhau (trong đó có Becks) tạo thànhtiếng vang lớn kêu đôm đốp. Gần 1.000 cái miệng đồng thanh: “4 năm nữa, 4năm nữa!”. Tuy nhiên sau đó, có một kẻ phá đám thét inh ỏi: “JesusChrist là con của Chúa Trời, nhưng ngài Barack Obama là người chống Chúa”.

Không ai thèm để ý đến kẻ phá đám, nhưng Becks thì khó chịu quá. Anh gọi một taynhân viên an ninh rồi thì thầm vào tai, anh an ninh kia gật gù cái đầu. Hình nhưBecks bảo: “Tống ngay thằng láo lếu kia ra ngoài”, nên sau đó ở Houseof Blues không còn những tiếng nói lạc lõng nữa, mà người ta chỉ nghe thấy giọnganh B.O.B đọc rap, ông Obama đọc diễn văn, phần còn lại thì cứ đồng thanh:“4 năm nữa, 4 năm nữa…”.

Theo Thể Thao 24h