Ba bức hình topless khổng
lồ quảng cáo cho hãng đồ lót H&M của David Beckham chiếu trên vách đá White
Cliffs of Dover không được coi là lời chào hiếu khách của vị chủ nhà Olympic
2012 đối với người Pháp.
Người ta nói rằng, những bức hình quảng cáo nội y cao 350 feet, tức khoảng 110
mét được trình chiếu kéo dài suốt từ đông sang tây trên Vách đá trắng, thuộc
thị trấn Dover, quận Kent của danh thủ nước Anh to lớn đến mức người Pháp ở bên
kia eo biển cũng có thể quan sát được.
Những du khách đến Anh để cổ
vũ cho Thế vận hội sẽ có cơ hội ngắm nghía Beckham topless một cách hoành tráng
với bộ sưu tập đồ nội y hãng H&M tháng Hai vừa qua. Vách đá White Cliffs
thuộc eo biển Dover
giữa Anh và Pháp này là điểm du lịch được mở cửa miễn phí dành cho khách thăm
quan và du lịch. Vách đá trắng này cũng được coi là một trong những biểu tượng
của nước Anh.
Tuy nhiên, với những bức hình trong bộ sưu tập đồ lót mà Becks có lúc đã từng
thừa nhận mình “rất ngại” khi xem lại không được lòng những vị khách đến từ đất
Pháp. Người Pháp không mong muốn bị đập vào mắt những hình ảnh nhạy cảm của
Becks ngay khi đặt chân lên đất Anh. Ngay đến người phụ trách tiếp thị của H&M,
Christopher Seychell cũng phải thừa nhận hãng chưa bao giờ cho quảng cáo sản
phẩm một cách “lộ liễu” đến như vậy.
Theo Đất Việt