Cựu danh thủ Man Utd đã có mặt tại Nam Cực, một trong những nơi lạnh giá nhất thế giới.
Chuyến
đi tới Nam Cực của Becks nằm trong hành trình du đấu xuyên lục địa (7
trận, 7 lục địa, 7 ngày) để kỷ niệm 10 năm hợp tác với UNICEF (Quỹ nhi
đồng Liên hợp quốc). Cựu danh thủ Man Utd dự định sẽ dừng chân tại nhiều
quốc gia, châu lục khác nhau trên thế giới, trong chiến dịch kêu gọi
gây quỹ kỷ lục cho UNICEF. Sau khi dừng chân tại Papua New Guinea,
Nepal, Buenos Aires (Argentina), Beckham đến Nam Cực, một trong những
nơi lạnh giá nhất thế giới.
Becks
tỏ rõ sự phấn khích khi được khám phá vùng đất mà anh chưa từng đặt
chân tới để chơi bóng. Trên Instagram cá nhân, ông bố 4 con viết: “Điểm
đánh dấu sân đấu… Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy lá cờ ở góc đằng sau
tôi”. Một trận đấu tại Nam Cực, thật không còn từ nào diễn tả được!!!".
Có thể hiểu được tâm trạng háo hức của Beckham khi chuẩn bị tham gia trận cầu lạnh giá nhất sự nghiệp.
Trước
đó, cựu danh thủ Man Utd đã có những trải nghiệm thú vị với các thổ dân
tại khu rừng rậm hẻo lánh của Papua New Guinea thuộc châu Đại
Dương.
Beckham
cũng đã mang niềm vui tới Nepal, đất nước từng hứng chịu trận động đất
kinh hoàng hồi tháng 4, để giao lưu với trẻ em nơi đây.
Cựu
thủ quân Tam sư đã bất ngờ tới thăm khu nhà nghèo và chơi bóng với các
em nhỏ ở quận Flores, thủ đô Buenos Aires (Argentina).
Hành trình xuyên lục địa của Becks kết thúc ở "mái nhà xưa" Old Trafford với
trận đấu mà anh là đội trưởng ĐT các danh thủ Anh và Ireland
dưới sự dẫn dắt của HLV Alex Ferguson, đối đầu với “Các ngôi sao
sân cỏ thế giới” của đội trưởng Zidane và HLV Ancelotti.
Theo Trí thức trẻ