Đó là đoạn đường mới mở ở khu
vực Nghi Tàm, vòng quanh hồ Tây và thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Do địa thế vô cùng
lãng mạn và thi vị với những đầm sen thơm ngát và mặt hồ Tây bao la, nên nơi đây
trở thành chốn hò hẹn của nhiều người trẻ tuổi.
Đó là đoạn đường mới mở ở khuvực Nghi Tàm, vòng quanh hồ Tây và thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Do địa thế vô cùnglãng mạn và thi vị với những đầm sen thơm ngát và mặt hồ Tây bao la, nên nơi đâytrở thành chốn hò hẹn của nhiều người trẻ tuổi.
Có một dạo, giới trẻ Hà Nội gọiđây là “bến Hàn Quốc”, có ý so sánh với sự lãng mạn của những bộ phim Hàn.Khoảng hai năm gần đây, do sự xuất hiện một cách đông đúc các đôi trai gái đếnnơi này tình tự, người ta gọi đây là con đường tình yêu.
Đường tình yêu đông nhất là mùahè, đặc biệt vào buổi chiều, nơi đây chứng kiến những hình ảnh vô cùng lãng mạnkhi nắng đang dần tắt, từ dưới các đầm nước, vọng lên tiếng chim kêu. Nếu có dịptừ một nơi xa nào đó, như Sài Gòn chẳng hạn, đến Hà Nội, thì hãy thử một lần đếnnơi này để cảm nhận không gian lãng mạn và trữ tình của thủ đô, giống như mộtđôi trai gái từ Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã cất công ra đây chụp một bộ ảnh cưới và“bị” ghi hình như trong bộ ảnh này.