|
Gái bán hoa chờ khách một quán karaoke trá hình ở ngoại ô Phnom Penh. Những quán hát kiểu này nhan nhản trên đường tới Svay Pak, một làng chài ven đô. Ảnh: CNN. |
Mira Sorvino ăn vận giống khách du lịch. Tay máy Scott đóng vai là “bạn trai” của Mira. Hai người cùng Don khám phá bức màn phía sau những quán karaoke. Mira Sorvino là nhà hoạt động nhân quyền tham gia dự án Freedom Project của CNN nhằm tìm hiểu về nạn mại dâm trẻ ở Campuchia.
Don chở 2 người tới một khu phố nhỏ, nơi đây rất nhiều ổ mại dâm núp bóng quán karaoke hoạt động. Các cô gái ngồi thành hàng ngoài cửa đón khách. Cô nào cũng trang điểm đậm, mặc quần áo khêu gợi, đi giày cao gót và gắng gượng cười. Chúng tôi băng qua một số điểm và dừng lại nói chuyện. “Bướm đêm” đứng lên và nhiệt tình chào mời. Chúng tôi qua đường và tiến gần tới một mục tiêu.
Chúng tôi tiến vào quán karaoke. Scott và Don dẫn đường tới các phòng karaoke. Tôi thấy yên tâm hơn vì đi phía sau 2 người đàn ông. Chúng tôi được chỉ dẫn lên tầng và đi dọc qua các phòng cửa đóng im ỉm.
Chúng tôi được dẫn tới một phòng thấp tối với những chiếc ghế bẩn thỉu và một màn hình TV treo trên tường. Mùi trong phòng rất khó chịu khiến tôi phát ói. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi phòng và lên xe phóng tiếp.
Điểm dừng tiếp theo là một nhà thổ 5 tầng kiên cố với bảo vệ bên ngoài. Don cho hay nếu đi thang máy từ tầng trệt, chúng tôi sẽ không cần qua bar mà tiến thẳng tới lầu 5 chuyên mát-xa.
Một phòng ở tầng 5, nơi ít nhất 20 cô gái đang ngồi chờ khách. Scott đi qua cửa và họ đứng dậy mời khách rất nhiệt tình.
Tôi cầm chiếc iPhone trên tay và định chụp hình thì rắc rối xảy ra. Một cô gái bỗng nhiên nhào tới và kêu to: “Cô này chụp ảnh”. Nhiều người xúm quanh. Don và Scott bảo xóa hình nhưng tôi chưa kịp chụp tấm nào. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói: “Tôi không chụp hình”. Thực chất tôi hoảng sợ vì thấy tình hình xấu đi.
Chúng tôi nhanh chân tới thang máy. Thật may, chúng tôi ra khỏi chỗ đó mà không đối mặt với bảo vệ. Nếu gặp nhân viên an ninh, tình hình sẽ có thể tệ hơn.
Chúng tôi đến một quán karaoke khác. Quán này cũng là nhà cao tầng nhưng không kiên cố bằng quán trước. Chúng tôi được dẫn lên tầng đến phòng karaoke, nơi các nữ tiếp viên trong trong phục bằng vải satin mỏng manh chào đón. Phòng rộng và thoải mái với màn hình TV lớn gắn trên tường. Ánh đèn nhiều màu nhấp nháy và đổi màu liên tục.
Một phụ nữ đứng tuổi dẫn 5 cô gái trong trong phục khêu gợi tới để chúng tôi chọn. Scott là người lên tiếng đầu tiên, anh hỏi bằng giọng New Zealand: "Có em nào trẻ hơn không chị?". Nhiều cô gái khác tiến vào phòng. Các em sau đúng là trẻ hơn, diện trang phục khêu gợi hơn các em trước với váy đen ngắn cũn cỡn. Don chọn một cô và Scott cũng vậy. Hai cô gái trẻ cùng hát với chúng tôi.
Tôi hát nhiệt tình để biện minh cho sự hiện diện của mình tại nơi này. Nếu không, nhân viên quán có thể sẽ đặt ra câu hỏi người phụ nữ da trắng kia đến đây làm gì.
Chúng tôi bắt đầu khai thác chuyện đời của các cô tiếp viên. Cô mà Scott chọn đang ngồi cạnh tôi. Cô bé rất đẹp. Theo lời tiếp viên này, cô 21 tuổi nhưng tôi nghĩ chỉ tầm 14. Quê cô không phải ở Phnom Penh. Vì gia đình khó khăn nên cô đến đây làm việc kiếm tiền. Gia đình không hề biết con gái đang làm gì. Tuy nhiên, theo cô, nếu bố mẹ biết chuyện, chắc họ sẽ rất tức giận. Nụ cười của người con gái kia rất tươi nhưng thỉnh thoảng tôi bất chợt bắt gặp nét buồn.
Cô gái chọn bài
Only One Virginity/Trinh tiết chỉ có một. Có vẻ như, bài hát rất phù hợp tới tâm trạng của người hát và người cất giọng thực sự nhập tâm. Nội dung nói về cuộc đời người con gái như một bông hoa. Người con gái chỉ có giá trị nhất tại một lần duy nhất trong đời.
Tiếp viên xinh đẹp sau đó chia sẻ rằng cô chọn bài này vì bài hát nói thay điều ước của mình. Cô cầu mong một ngày nào đó sẽ gặp được người đàn ông tốt, tôn trọng mình.
Tôi đang định hỏi để cô ấy nói xem khách đến đây thường mong muốn điều gì ở cô nhưng chưa thực hiện được.
Tôi nhận thấy Don đang rất bận với tiếp viên bên cạnh. Anh đang cho người ấy xem video trên chiếc iPhone. Clip ghi lại cảnh một cô gái ở trung tâm của Don kể về quá trình cô rời quán karaoke trá hình. Hiện người con gái trong clip đã có một công việc và hạnh phúc với cuộc sống mới. Nữ tiếp viên tỏ ra rất hứng thú với clip và cho Don số điện thoại để cô gái trong video có thể liên hệ và giúp cô.
Tôi truyền chiếc iPhone của Don tới tiếp viên ngồi cạnh tôi. Camera được bố trí tại các góc trong phòng nhưng thật may không ai đến ngăn chúng tôi. Tiếp viên Scott chọn chăm chú xem clip và nói rằng rất thích đoạn video.
Tôi nói với cô gái ngồi cạnh tôi: "Tôi biết rất khó để các bạn tin những người lạ mắt như chúng tôi. Tuy nhiên, tôi là một bà mẹ (Tôi cho cô gái xem ảnh 4 đứa con tôi và ảnh tôi ôm 2 con gái) và tôi không muốn các con tôi rơi vào tình cảnh tương tự".
Tôi thuyết phục nhưng tiếp viên xinh đẹp không cho số điện thoại. Chúng tôi nói không sao. Người của Don sẽ gọi cho bạn cô và người thành lập Trung tâm hướng nghiệp Agape đưa danh thiếp cho cô gái.