Hưng cảm giết chết thực cảm
![]() |
Số lượng người thích rất nhiều. |
Có rất nhiều cách để được nhiều người biết đến. Và mạng xã hội đã làm được điều đó khi đưa đến cho độc giả những hot girl, hot boy có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội, nhưng cũng đưa đến những cô nàng, cậu chàng lắm chiêu, muốn để lại tên tuổi của mình theo cách chẳng giống ai. Dường như đó trở thành một trào lưu mới đang âm thầm diễn ra trong cộng đồng giới trẻ. Đơn giản từ việc chụp hình tự sướng, đến quay clip tự sướng và đỉnh điểm là những bức hình, những clip phản cảm, làm dấy lên trào lưu một bộ phận teen chúng mình đang sa đà vào thể hiện bản thân theo những con đường lệch lạc.
Tuy nhiên, để nói về những biểu hiện lệch lạc trong tư duy có sự tác động hai chiều giữa teen trong vai trò người tiếp nhận và teen trong vai trò người phát tán.
|
Sự tác động hai chiều là nguyên nhân dẫn đến clip ra đời hàng loạt. |
Nhìn lại sự xuất hiện hàng loạt của những bức ảnh gây sốc, những clip lan truyền với tốc độ chóng mặt vừa qua, phải khẳng định thêm một điều, xã hội ta ngày càng cởi mở hơn với văn hóa mạng. Cộng đồng mạng được coi như một cộng đồng của đời sống dân cư. Với sự kiểm soát rất đơn giản và gần như là không, những tín hiệu phát tán trên mạng lan truyền rất nhanh. Điều đó càng làm cho những trào lưu lan truyền theo cấp số nhân.
|
Bạn không cần "cởi" hay "mở" thì vẻ đẹp ấy vẫn mãi tỏa sáng. |
Trà My, một cư dân mạng thường xuyên cập nhật tin tức đưa ra ý kiến của mình: “Ai cũng thế thôi, đều thích những cái mới lạ, thấy người khác biết mình cũng muốn biết. Nhưng mấy cái clip của Bà Tưng vừa rồi mình thấy phản cảm hết sức. Chỉ được thời gian đầu còn hốt hoảng, nên xem thực hư ra sao, sau rồi thấy nhạt nhẽo vô cùng”.
Cũng giống như My, nhưng ở một phương diện khác, Hải Yến lại cho rằng: “Mình không muốn xem mấy clip đấy, vì biết kiểu gì nó cũng khoe thân như bao cái clip khác. Cái này là tự do của mỗi người. Các bạn ấy thích thì up lên, mình thích thì có thể xem hoặc không. Nhưng mình thấy có nhiều việc phải làm hơn là ngồi xem mấy cái đấy rồi tán dóc với mấy anh hùng bàn phím”.