Chỉ vì lên tiếng bênh vực mẹ, bé trai 13 tuổi Đằng Đức Kim đã bị bố đánh đập thê thảm rồi vứt vào thùng phân. Vụ bạo hành trẻ em này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Vụ bạo hành
trẻ em này xảy ra vào đầu năm nay. Câu nói của Đức Kim: “Đừng lấy tiền
của mẹ nữa” đã khiến bố em, Đằng Minh Tài, tức giận và đã lấy gậy đánh
con cho đến khi cậu bé mất ý thức. Kết thúc trận đòn, ông bố còn nhẫn
tâm vứt em vào thùng phân sau nhà. May mắn có người hàng xóm phát hiện
và đưa em đến bệnh viện huyện gần đó.

Hình ảnh cậu bé sau khi bị bố đánh
Em Đức Kim hôn mê
hơn 20 ngày mới tỉnh, nhưng do bị chấn thương sọ não nên nếu không được
chữa trị tốt, rất có thể sẽ để lại di chứng. Những người trong hội “Qũy
tình thương Di Tân” của khu vực không những quyên góp tiền của mà còn
giúp em tìm hiểu những nơi nào có thể làm phẫu thuật tốt. Hội đã liên hệ
với chủ nhiệm khoa nhi bệnh viện Thượng Hải nhờ giúp đỡ và đã nhận được
hồi đáp.
Ngày 9 tháng 4 vừa qua, bé Đằng Đức Kim
được chuyển cấp tốc lên khoa ngoại của bệnh viện thần kinh Thượng Hải
bằng đường tàu hỏa.

Nhân viên ở ga Thượng Hải đỡ em lên xe cấp cứu

Mọi người đưa em về bệnh viện
Khi
em được đưa đến nơi, bác sĩ Trần Như Bình đã đợi em ở trong phòng cấp
cứu để tiến hành kiểm tra ngay. Kết quả CT cắt lớp sau một tiếng cho
thấy, xương sọ cậu bé bị vỡ, tủy não bị tổn thương. Sau khi thảo luận,
các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cho em Đức Kim trong tuần này là
chống viêm, sau một tuần sẽ làm phẫu thuật não.
Trong khi đó, ông bố Đằng Minh Tài đã bị công an địa phương bắt giữ và chờ xét xử về tội bạo hành trẻ em.
Theo TTVN