Theo bản tường trình bà Ớt gửi các cơ quan chứcnăng và báo chí, sáng 03/6/2012, chồng bà là Nguyễn Thế Khoát (SN 1946) lêncơn đau ở vùng ngực nên bà cùng con trai đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giangđể cấp cứu. Tuy nhiên ông Khoát đã tử vong sau đó.
![]() |
Người nhà bệnh nhân cho rằng sự thờ ơ và bàng quan của điều dưỡng là nguyên nhân dẫn tới tử vong của bệnh nhân. |
Bà Ớt cho rằng, nguyên nhân dẫnđến việc chồng bà tử vong có liên quan đến sự “bàng quan vô trách nhiệm của độingũ y tá ca trực sáng ngày 03/06’.
Theo bà Ớt, khi chồng bà được đưa vào phòng cấp cứutrong cơn đau ngực và cần được sơ cứu thì một nhân viên y tế có mặt tại đây tỏra thờ ơ, thậm chí còn nóng giọng gắt gỏng. Không những thế, khi ông Khoát bảolạnh và nhờ người này tắt quạt thì người này không giúp đỡ mà lại bỏ đi.
“Đến khi chồng tôi giơ tay ra hiệu khi mặt đã tímbầm và nói với với tôi câu cuối cùng. Lúc này tôi nói với y tá là: "Có khám chochồng tôi không” thì cô ấy yêu cầu tôi đi mua y bạ, thực chất quyển y bạ cònnguyên không hề có một chữ nào trong đó” – bà Ớt phản ánh.
|
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - nơi bệnh nhân Khoát tử vong. |
Bà Ớt cũng nói rằng, chỉ đến khiông Khoát có biểu hiện nguy kịch thì có một bác sĩ chạy từ phòng bên vào dùngống cao su bóp để hô hấp nhưng ông Khoát đã tắt thở.
Sáng 20/6, PV đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo bệnh viện Đức Giang gồmông Trần Bùi Quang Dương – Phó GĐ bệnh viện cùng các ông Trưởng phòng tài chínhkế hoạch, đại diện Thanh tra bệnh viện… để xác minh nội dung đơn thư độc giảphản ánh.
Tại buổi làm việc, ông Dương cho biết, đến thời điểm hiện tại, phía Bệnh việnchưa nhận được đơn phản ánh của gia đình nhưng thông qua thông tin VTC News phảnánh đã kiểm tra, xác minh nội dung.
Cũng theo lời vị Phó Giám đốc bệnh viện này thì khoảng thời gian 7h55’ sáng ngày3/6, bệnh nhân Khoát được vào cấp cứu tại phòng khám 7 với triệu chứng tức ngựckhó thở, được điều dưỡng Nguyễn Hằng Dự tiếp đón và cho nằm lên giường đo cácchỉ số sinh tồn, và gọi bác sĩ có chuyên môn. Lúc này nhịp tim bệnh nhân Khoátlà 105 lần/phút
|
Lãnh đạo BV Đức Giang trong buổi làm việc với PV |
Khoảng 5 phút sau, khi bác sĩĐoàn Văn Phúc ra khám thì bệnh nhân lên cơn co giật, qua khám nhanh thì xác địnhlà ngừng tuần hoàn, diễn biến bệnh tình của bệnh nhân đã trở nên nhanh và phứctạp. Lúc này, BS Phúc cùng kíp trực đã cấp cứu cho bệnh nhân theo phác đồ ABCtuần hoàn, tiêm thuốc trợ tim… gọi vào người nhà vào giải thích là rất nghiêmtrọng. Nhưng sau gần hai tiếng, bệnh nhân đã tử vong do bệnh “nhồi máu cơ timcấp”.
Ông Dương nói rằng về chuyên môn, kíp trực ngày hôm đó không mắc lỗi, vấn đềngười nhà bệnh nhân bức xúc là thái độ đón tiếp của điều dưỡng Dự.
“Sau ngày hôm đó (ngày 3/6 - PV), bệnh viện đã họp giao ban và kiểm điểm, mổ xẻchuyên môn đúng sai như thế nào. Trong các kết luận này, ngoài những nguyên nhâncơ bản là do bệnh nhồi máu cơ tim, phía bệnh viện cũng cho rằng, có một nguyênnhân dẫn đến sự việc là do trình độ của điều dưỡng tiếp đón “kém”, không nhậnthức được mức độ nguy hiểm của bệnh nhân, mặc dù thực hiện đúng quy trình tiếpđón nhưng không kịp thời áp dụng biện pháp tích cực cho bệnh nhân” – Phó Giámđốc BV Đức Giang nói.
Với trách nhiệm của mình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đức Giang - Trần Bùi QuangDương khẳng định trong thời gian tới sẽ làm việc với gia đình người nhà bệnhnhân tử vong và các cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc.
Theo VTC News