"Quý bà độc dược" là biệt danhdùng để ám chỉ thiếu phụ Gloria Ramirez, công dân 31 tuổi này từng sinh sống ởRiverside, bang California (Mỹ).
"Có hay không việc cơ thể củangười phụ nữ này đã bị nhiễm chất độc từ trước đó khi một số y bác sĩ, nhữngngười trực tiếp điều trị bệnh cho cô trong phòng cấp cứu tại Bệnh viện đa khoaRiverside (California) đều hết thảy bị bệnh ngay sau khi tiếp xúc với cơ thể củabệnh nhân? Gloria là bà mẹ trẻ đã từng có 2 đứa con và đã được các bác sĩ chẩnđoán là ung thư cổ tử cung di căn trong khoảng 6 tuần trước khi xảy ra hiệntượng bí ẩn trên".
Nhữnghiện tượng bí hiểm tại phòng cấp cứu
Vào lúc 8 giờ 15 phút tối ngày19/2/1994, bệnh nhân Gloria Ramirez đã được các y tá hộ tống bằng xe cứu thươngchuyển thẳng tới phòng cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Riverside (California), saumột thời gian nữ bệnh nhân này đấu tranh quyết liệt với chứng bệnh ung thư họngđã chuyển sang di căn. Trước khi chuyển đến bệnh viện, người nhà cho biết bệnhnhân Gloria có dấu hiệu của việc suy hô hấp và nhịp tim đập rất yếu, chỉ sau 15phút chuyển đến bệnh viện, tim của bệnh nhân đã ngừng đập hoàn toàn.
Nữ y tá Susan Kane đã bơm vào cơthể bệnh nhân một liều thuốc valium, versed và ativan nhằm mục đích giúp chobệnh nhân ổn định hơn và các chất như lidocaine nhằm kích thích cho tim bệnhnhân đập trở lại.
Nhưng tình hình sức khoẻ củaGloria Ramirez ngày càng trở nên xấu đi bên cạnh những nỗ lực hồi sức không mệtmỏi của các y bác sĩ, y tá Susan Kane bèn quyết định kích thích nhịp tim củabệnh nhân bằng phương pháp sốc điện. Nhưng ngay vào thời điểm đó, hết thảy nhữngy bác sĩ có mặt trong phòng cấp cứu đều nhìn thấy một thứ nước nhờn giống chấtdầu bao phủ cơ thể của bệnh nhân Gloria Ramirez, một số y tá nói rằng thứ nướcnày có mùi hăng như mùi tỏi.
Julie Gorchynski, một bác sĩ tạibệnh viện cũng ghi nhận có những chất dịch chảy trong máu của bệnh nhân. Bỗngnhiên y tá Susan Kane cảm thấy mệt và rời khỏi phòng cấp cứu, chỉ một khoảngngắn sau đó đến lượt bác sĩ bắt đầu có cảm giác buồn nôn. BS. Julie nói rằng,lúc đó bà cảm thấy đầu óc như nhẹ bẫng đi và quay về bàn y tá để ngồi dựa mộtlúc nhằm cân bằng trạng thái.
Một y tá hỏi bà Julie Gorchynskivề sức khoẻ của bà hiện tại ra sao, bà đáp là ổn thôi, nhưng một lúc sau đó, cơthể Julie có dấu hiệu suy nhược trầm trọng. Maureen Welch, chuyên gia hô hấp tạiphòng cấp cứu là “nạn nhân” thứ ba của Gloria Ramirez.
![]() |
Evelyn Arciniega, con gái của Gloria Ramirez với di ảnh của mẹ |
Tình hình nghiêm trọng đến nỗi,các y bác sĩ buộc phải di dời tất cả các bệnh nhân đang nằm tại phòng cấp cứu rabên ngoài để tránh bị ảnh hưởng. 8 giờ 50 phút tối, sau 45 phút hô hấp và truyềnmáu cấp cứu, bệnh nhân Gloria Ramirez được báo cáo là đã chết vì chứng thận hưliên quan đến căn bệnh ung thư cổ tử cung di căn của cô.
Kể từ lúc đó các nhân viên y bácsĩ khám và điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Gloria Ramirez đều bị mắc bệnh. Bệnhviện chẩn đoán là cơ thể của Gloria đã bị nhiễm độc cực mạnh, tiếp đến tất cảcác y bác sĩ và bệnh nhân có mặt trong phòng cấp cứu tại thời điểm đó đều đượcđưa tới đơn vị khử nhiễm độc của quận Riverside. Xác của Gloria Ramirez được gửitới bộ phận điều tra những hiện tượng chết bất thường để tiến hành giải phẫupháp y nhằm tìm hiểu những bí mật bên trong cái xác dị thường này.
Nhữnggiả thuyết bước đầu
Mặc dù xuất hiện nhiều căn bệnhbất thường đối với các y bác sĩ trong phòng cấp cứu, thế nhưng không có bất kỳlời giải đáp thuyết phục nào khi chứng minh rằng loại chất độc nào đã gây nên vụngộ độc trên diện rộng và diễn ra đồng loạt vào thời điểm đó. Từ đó đã dẫn đếnnhững giả thuyết khi cho rằng liệu có hay không một hội chứng cuồng loạn cảm xúclà nguyên nhân gây nên tình trạng kích động cho các y bác sĩ tham gia điều trị?
Cũng có giả thuyết cho rằng rấtcó thể phòng cấp cứu đã bị nhiễm độc trong một thời gian dài và đến một lúc tíchtụ quá mức nó sẽ bùng phát gây ngộ độc cho mọi người hiện diện. Nhưng kết quảkiểm tra tại phòng cấp cứu bệnh viện không chứng minh được giả thiết này.
Sở Y tế quận Riverside đã kêu gọicơ quan nhân đạo California liên hệ với các nhà khoa học hàng đầu để bắt tayđiều tra về xác chết bất thường của nạn nhân Gloria Ramirez. Kết quả cho thấy,phần lớn nhân viên tại phòng cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Roverside đều mắcphải hội chứng bệnh cuồng loạn cảm xúc thái quá.
Tuy nhiên, kết quả từ phòng thínghiệm quốc gia Mỹ Lawrence Livermore lại đưa ra những thông tin khác trong gần9 tháng sau đó. Chất Dimethyl sulfate, một chất hoá học dùng trong chiến tranhđã bất ngờ hiện ra khi nó hợp nhất với các quá trình phản ứng hóa học khác.
Các nhà khoa học tin rằng nạnnhân Gloria Ramirez đã sử dụng DMSO (dimethyl sulfoxide), một chất có tác dụnglàm xoa dịu các cơn đau nhức do viêm sưng. DMSO đã chuyển hoá để trở thànhDimethyl Sulfone trong cơ thể của nạn nhân, giống như việc cơ thể chuyển hoá khiôxy trong hoạt động tuần hoàn sinh học. Khi thu nhận những giọt máu từ nạn nhânGloria Ramirez trong phòng cấp cứu, từ trong cơ thể của nạn nhân ra môi trườngkhông khí tại bệnh viện, những giọt máu này đã chuyển hoá thành dimethylsulfate, một dạng chất cực độc.
Bởi vì nhiệt độ cơ thể của nạnnhân quá cao do đó đã góp phần chuyển hoá chất hoá học thành chất độc nguy hiểm.Những người chứng kiến trong thời điểm đó nói rằng họ đã nhìn thấy có các tinhthể khác thường trong ống kim tiêm chứa máu của Gloria Ramirez, hiện tại các nhàkhoa học tin rằng những tinh thể pha lê này là nguyên nhân tạo nên màn sươnghuyền bí bao quanh xác chết. Mặt khác, chất DMSO cũng xuất hiện dưới hình thứcchất nhờn như dầu, giống như chất nước dầu có độ sáng lấp lánh chảy ra từ cơ thểcủa Gloria Ramirez.
Kếtluận cuối cùng
Văn phòng điều tra những cái chếtbất thường Riverside đã đệ trình cho Phòng thí nghiệm Livermore tiến hành việcphân tích kỹ lượng và cuối cùng xác định chất DMSO có lẽ là nguyên nhân gây nênnhững hội chứng ngộ độc cho các nhân viên y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện đakhoa Riverside, trong khi gia đình của nạn nhân Gloria tỏ ra bất đồng với kếtquả này.
Các nhà nghiên cứu cũng không thểxác định được nguyên nhân rõ ràng gây nên cái chết cho nạn nhân bởi vì quả timcủa nạn nhân đã... bị thất lạc, các cơ phận khác trong cơ thể nạn nhân cũng bịhư hại trầm trọng, do xác đang trong thời gian phân hủy mạnh. 10 tuần sau cáichết của nạn nhân Gloria Ramirez, gia đình Ramirez đã an táng người thân củamình trong một ngôi mộ tại nghĩa trang Olivewood, quận Riverside (California).
Theo Sức khỏe và đờisống