David Rathband đã tiết lộcâu chuyện của mình nhân dịp công bố việc thành lập quỹ từ thiện củachính anh mang tên Blue Lamp Foundation. Ông bố 2 con đã bị mù sau khitrúng đạn ở cự ly gần khi anh lái xe đi tuần.


Bị bắn 200 phát đạn vào đầu vẫn sống
David Rathbad và người ủng hộ (ảnh: Metro)

“Các bác sĩ cũng không biết tại sao tôi vẫn sống. Họ cho rằng có lẽ vì tôi bị chấn thương nào đó từ hồi nhỏ giúp tôi có cái đầu khỏe hơn”
- Rathband cho biết.

Bị bắn 200 phát đạn vào đầu vẫn sống
Sau chấn thương, Rathband đã bị mù (ảnh: Metro)

Viên cảnh sát này cũng đã công bố các bức ảnh chụp tại bệnh viện cho thấy các mảnh đạn đang nằm trong người anh. 11 tuần sau khi bị tấn công từ hồi tháng 7/2010, hàng trăm mảnh đạn đã nổi lên trên da. Vụ nổ súng này xảy ra khi Raoul Moat bắn chết người yêu cũ và cả nhân tình mới của cô này, sau đó hắn đọ súng với cảnh sát và tự sát.

Rathband cũng tuyên bố sẽ trở lại làm cảnh sát, bất chấp những vết thương.

Theo VietNamNet