Roberto Carrillo, tù nhân 42 tuổi ở nhà tùValle Hermoso, Mexico đã phải cầu cứu đến sự trợ giúp của lực lượng bảo vệsau khi cố gắng trốn khỏi nhà tù này và bị mắc kẹt giữa trần nhà và nhữngsong sắt.
![]() |
Đêm giao thừa, nghĩ rằng quản giáo sẽ mải mê với cáchoạt động mừng năm mới và lơ là việc quản lý tù nhân, Carrillo đã lên một kịchbản cực kì phức tạp và li kì như phim hành động cho cuộc vượt ngục của mình.Nhưng của đáng tội, có lẽ bởi cái kế hoạch quá lằng nhằng đó mà trong quá trìnhthực hiện, người tù nhân này cũng không thể nhớ hết được đường đi nước bước mìnhđã vạch ra.
Bị treo ngược trên trần nhà, Carrillo đành phải việnđến sự giúp đỡ và mỉm cười nịnh nọt với các nhân viên bảo vệ để họ kéo anh taxuống, trước khi Carrillo lại bị nhốt vào một lần nữa.
Câu chuyện này đã trở thành chủ đề bàn luận của rấtnhiều người trong dịp năm mới này. Trên tạp chí The Sun, người ta đã bình luậnrằng: "Nếu đầu anh ta có não thì chắc anh ta đã không rơi vào tình cảnh khốn đốntrên".
Nhiều người gọi đây là câu chuyện hài hước nhấttrong ngày đầu năm mới.
Theo Lâm Nhi