Đêm 29/6 vừa qua, trận đấu giữa đội tuyển Đức và Anh diễn ra vô cùng gay cấn đến nghẹt thở bởi chỉ 1 trong 2 đội có vé đi tiếp vào vòng trong. Khi hiệp 2 của trận đấu sắp kết thúc, tuyển Anh đã dẫn trước 2 bàn và tuyển Đức gần như mất cơ hội. Trên khán đài, người hâm mộ đội tuyển đức đã bắt đầu trùng xuống, những giọt nước mắt tiếc nuối đã lăn dài trên khuôn mặt đượm buồn của CĐV. Ở phút 90+2, máy quay hướng lên khu vực khán đài của CĐV Đức và ghi lại khoảnh khắc một bé gái đang òa khóc trong vòng tay của bố khi thầy trò huấn luyện viên Joachim Low đối diện thất bại.
Khoảnh khắc buồn này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự đồng cảm từ cổ động viên Đức và người hâm mộ bóng đá nói chung. Bức ảnh bé gái khóc nấc trong vòng tay cha vì đội tuyển quê hương không còn cơ hội đi tiếp ở Euro 2020 thực sự chạm đến trái tim nhiều người. Cô bé đã nhận được nhiều bình luận động viên, đồng cảm của cư dân mạng.
Tuy nhiên, một số CĐV quá khích của tuyển Anh lại lấy đó làm "công cụ" để khích bác và chế nhạo. Trên mạng xã hội Twitter, nhiều bài viết thậm chí còn chứa ngôn từ thô tục, khiếm nhã, chửi bới nhắm vào cổ động viên nhí cũng như người hâm mộ tuyển Đức.
"Những giọt nước mắt của nhóc người Đức đó làm cho buổi tối của tôi thật tuyệt vời", "Khóc đi, khóc nữa đi cô bé"... là những bài đăng khiến nhiều người phẫn nộ.
Nhận thấy việc chế nhạo bé gái không đại diện cho tinh thần của toàn bộ CĐV Anh mà chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", vậy nên một người đàn ông tên Joel Hughes, ở Caerleon, Newport, đã phát động chiến dịch quyên góp nhằm để bé gái thấy rằng "không phải cổ động viên người Anh nào cũng đáng sợ đến thế".
Đến ngày 6/7, quỹ đã đạt tới con số không ngờ là 36.000 bảng Anh (1,1 tỷ đồng). Nhiều người ở nước ngoài cũng biết chuyện và gửi tiền ủng hộ.
Tuy nhiên, gia đình của bé gái đã từ chối nhận khoản tiền và muốn giữ bí mật danh tính. Đại diện gia đình cho biết: "Vì quyền lợi của con gái và gia đình, chúng tôi muốn giữ kín danh tính. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn cảm ơn mọi người vì sự hỗ trợ tuyệt vời. Con gái của tôi muốn dành những khoản quyên góp hào phóng này cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Lòng tốt của các bạn sẽ làm nên những điều tốt đẹp".
Theo Pháp luật và bạn đọc