Anh Phong bị hai tên cướpchém liên tiếp 6 nhát và cướp đi số tài sản trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Sáng 9/2, Thượng tá Nguyễn Việt Thanh, Phó trưởng công an thành phố Sóc Trăng(tỉnh Sóc Trăng), cho biết: Cơ quan điều tra công an thành phố Sóc Trăng đangkhẩn trương điều tra làm rõ vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn thành phố SócTrăng hôm mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Bị chém 6 nhát và cướp tài sản đúng mồng 1 Tết
Nhà số 25 đường B nơi anh Phong bị cướp

Khoảng 4h sáng 3/2 (mồng 1 Tết),anh Nguyễn Hoài Phong (30 tuổi), hộ  khẩu thường trú tại ấp Ngãi Hội 2, xã ĐạiNgãi, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) đang ngủ tại nhà riêng số 25, đường B, khudân cư Minh Châu, phường 7 (TP Sóc Trăng) thì bị 2 tên cướp đột nhập vào phòngngủ dùng hung khí chém 6 nhát vào đầu, cổ, tay khiến anh Phong bị mất máu nhiềunên bị ngất.

Hai tên cướp đã cướp của anhPhong 1 xe gắn máy hiệu SH mang biển kiểm soát 83P-023.45, 50 triệu đồng tiềnmặt để trong cốp xe SH, 1 sợi dây chuyền 2 lượng vàng 18K, 1 điện thoại di độnghiệu Nokia N70. Tổng trị giá tài sản bị cướp khoảng 250 triệu đồng.

Sau khi bọn cướp tẩu thoát, anh Phong mới tỉnh dậy và xuống tầng dưới kêu cứu,được những người hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Hiệnnay sức khỏe của anh Phong đã tạm ổn.

Theo quan sát của PV, căn nhà nơi anh Phong bị cướp là một căn biệt thự dạngliền kề, qui mô 1 tầng trệt 2 tầng lầu. Trong khi đó, anh Phong ngủ một mìnhtrong nhà và chỉ khóa cửa ra vào tầng trệt, còn cửa ra vào tầng 2 và phòng ngủlại không khóa nên có khả năng 2 tên cướp đã trèo từ những ngôi nhà kế bên đểđột nhập vào phòng ngủ của anh Phong.

Theo  Thượng tá Nguyễn Việt Thanh, Phó trưởng công an thành phố Sóc Trăng, ngườidân cần cảnh giác khi đi ngủ nên đóng tất cả các cửa ra vào cẩn thận, nhất là ởcác khu dân cư, khu chung cư có nhiều nhà liền kề với nhau.


Theo Cao Xuân Lương
Bee