Quá sợ hãi trước những lời lẽ khó hiểu của ông già Noel, những đứa trẻ đã khóc nấc lên.
Quá sợ hãi trước những lời lẽ khó hiểu của ông già Noel, những đứa trẻ đã khóc nấc lên.
Một
ông già Noel vừa bị sa thải vì làm quá phận sự của mình. Thay vì trao
quà và mỉm cười với những đứa trẻ, ông ta lại đi kể cho chúng về vụ thảm
sát ở trường tiểu học Sandy Hook. Không chỉ thế, người này còn nói với
chúng ông ta không phải là ông già Noel thật sự.
Ảnh minh họa.
Những đứa trẻ phải nghe những lời nói không cần thiết là con của cô
Wendy và anh Steven Kennett. Họ đã đưa ba đứa trẻ bao gồm Ryan (10
tuổi), Amy (7 tuổi) và Katie (6 tuổi) đến trung tâm thương mại vào thứ 7
tuần trước. Ở đó, họ phải trả 9,5 USD cho mỗi đứa trẻ để được gặp gỡ ông già Noel.
Khi được
những đứa trẻ khen là người tốt, ông già Noel bắt đầu luyên thuyên về
vụ thảm sát: “Cũng có rất nhiều người xấu trên trái đất của chúng ta và
có rất nhiều chuyện xấu vẫn diễn ra bên ngoài, chẳng hạn như vụ thảm sát trẻ em ở Mỹ”.
Bị cô Wendy bắt dừng lại câu chuyệnvô bổ nhưng ông
ta vẫn tiếp tục nói với những đứa trẻ những điều vô nghĩa. Cậu bé Ryan
đã khóc nấc lên và kể với mẹ: “Ông già Noel bảo với con ông ấy không có
thật, ông ấy chỉ được bố và mẹ thuê thôi”. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cô
Wendy vẫn rất tức giận.
Người phát ngôn của trung tâm thương mại đã xác nhận sự việc: “Anh ta là một người làm việc tự do và đã bị
cho nghỉ trong mùa Giáng sinh này. Người đàn ông đó làm việc cho chúng
tôi suốt 10 năm nay nhưng chưa bao giờ để xảy ra chuyện như thế. Khi
nghe khách hàng phàn nàn, chúng tôi đã xin lỗi họ”.