Chào các bạn, tôi cũng thườngxuyên theo dõi chuyên mục này và tôi góp ý cũng có, tôi nghĩ không bao giờ tôilên chuyên mục này để tâm sự nhưng không còn cách nào khác vì tôi đang thực sựđau khổ không biết giải quyết như thế nào, rất mong nhận được những lời góp ýchân thành từ các bạn.

Bị chồng phản bội khi mang thai
(Ảnh minh họa)

Chúng tôi yêu nhau được bốn nămvà cưới nhau gần 2 năm nay, hiện tôi đang có em bé cũng gần sắp sinh rồi. Tôicũng chẳng hiểu tại sao chồng tôi lại phản bội tôi khi tôi đang mang thai đểquen cô gái đó - cô ấy làm cùng công ty với chồng tôi. Tôi phát hiện chồng tôiphản bội tôi cách đây gần 1 tháng khi tôi tình cờ đọc được những tin nhắn quantâm nhau giữa 2 người, mà cô gái đó cũng biết là chồng tôi đã có vợ và sắp có embé.

Chồng tôi và cô ấy thường xuyênđi công tác với nhau (và mới đây tôi cũng biết là cô ấy đã có gia đình và đã cócon). Tôi biết những lúc tan ca 2 người hay đi ăn với nhau rồi chồng tôi mới vềvới tôi. Tôi muốn cho qua để tôi sinh em bé xong rồi tính vì nếu suy nghĩ nhiềusẽ ảnh hưởng tới em bé. Nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện tôi bị phản bội thì đaukhổ lắm muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy nhưng tôi không đủ can đảm để nói,vì khi nói ra ảnh hưởng đến em bé rất nhiều.

Các bạn biết không gần 1 tuần naytôi không ngủ được và cứ ngồi nhìn vào bụng tôi mà khóc một mình, đôi lúc tôi tựnhủ tôi đâu làm chuyện gì sai hay có lỗi với chồng tôi mà tại sao anh ấy lại đốixử với mẹ con tôi như vậy. Tôi không còn tâm trí để làm việc, tôi rất đau khổ vàrối bời. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, tôi bây giờ phải làm gì có nên nóithẳng và đề nghị ly hôn không vì tôi không chấp nhận bị chồng phản bội khi đangmang giọt máu của anh ấy.