Đó là bệnh nhân Trần Nguyễn T. (62 tuổi, ấp Long Hữu, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị cò mổ vào mắt ngày 28/10.

Ông T. cho biết, sau khi đi bẫy chim/cò/cúm núm nhốt vào trong khoang xuồng, ông đang ngồi lôi ra buộc chân mang đi bán, bất ngờ bị cò phóng lên mổ vào mắt phải.

Ông thấy hơi đau, chảy nước mắt và thấm giấy thấy có nước hồng hồng, nhưng không biết mình bị nặng nên không đi khám mà ở nhà tự mua thuốc nhỏ mắt.

Ngày hôm sau, con mắt phải của ông bắt đầu sưng to, đau nhức vùng trên thái dương rất nhiều, ông T. mới đi khám ở Bệnh viện Hồng Ngự. Các bác sĩ khuyên ông lên TP.HCM để điều trị.

Sau 3 ngày bị cò mổ, ông lên Bệnh viện Mắt TP.HCM trong tình trạng mắt sưng to, phòi giác mạc, mủ nội nhãn, đau nhức và bị hủy hoại hoàn toàn mắt phải.

BS Anh Lê lưu ý, nếu bị chim mổ vào mắt, phải đến ngay bác sĩ chuyên khoa mắt để các bác sĩ khâu vết thương. Bác sĩ lấy mẫu soi tươi xem bị nhiễm nấm hay vi khuẩn loại nào để "đánh thuốc" kháng sinh ngay, hạn chế việc mưng mủ, nhiễm trùng...để có thể còn kịp cứu con mắt.

Mỗi năm khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt TP.HCM tiếp nhận khoảng một chục ca bị chim cò mổ thủng mắt, có người phải múc bỏ mắt.

Theo Bùi Hương