Mỗi lần bố vờ ôm hôn mẹ là Billlao tới phản đối rồi chui tọt vào lòng mẹ. Khi ngủ chung, Bill chỉ đòi... nằmgiữa.
Muốn ngồi cạnh chồng xem tivinhưng Liên (Tây Hồ, Hà Nội) bị cậu con trai Bill (2 tuổi) xông vào tách ra.
Liên kể, Bill lúc nào cũng bámlấy mẹ và thích chen vào khi bố mẹ ngồi cạnh nhau, ngay cả lúc ăn cơm. Mỗi lầnbố vờ ôm hôn mẹ là Bill lao tới phản đối rồi chui tọt vào lòng mẹ. Khi ngủchung, Bill chỉ đòi nằm giữa. Bill hay xoay ngang xoay dọc, giường lại chậtkhiến bố lúc nào cũng chực... rơi xuống đất.
Đã thế, Bill rất thính lại haykhóc khi ngủ làm bố mẹ chẳng “làm ăn” được gì. Ban ngày không thể thân mật haylãng mạn đã đành, ban đêm vợ chồng Liên cũng không được thoải mái chiều chồngchỉ vì con.
![]() |
Mỗi hoàn cảnh, vợ chồng nên có cách sắp xếp linh hoạt, sao cho con cái không thể “xâm chiếm” toàn bộ thời gian và không gian của cha mẹ. (ảnh internet) |
Trường hợp cu Bom (3 tuổi) nhàHương cũng không khác là mấy. Hương hay đùa nhà mình có đến “2 kẻ xâm lược”: Bomanh và Bom em. Nếu vợ chồng Hương có muốn ra quán cafe cũ, ôn lại kỷ niệm thờiyêu nhau thì cũng đừng hòng “thoát” khỏi các con. Chỉ 2 phút không nhìn thấy mẹlà Bom em nháo nhào đi tìm, còn Bom anh hễ thấy bố mẹ đi cùng nhau là quyết bámchân.
Phòng của vợ chồng Hương và hai con trên tầng 2, với hai cửa đối diện. Cho dùhuấn luyện được hai con ngủ riêng nhưng hễ Hương đóng cửa là hai cu cậu kêu gàoom sòm. Bom em không thích mẹ đóng cửa và tắt đèn. Thành thử, mỗi lần gần gũi,vợ chồng Hương toàn phải canh cho con ngủ say rồi chốt cửa đàng hoàng mới xong.
Chuyện các bé chen vào những phút giây cần riêng tư của cha mẹ không phải hiếm.Nếu nhà có phòng riêng, chẳng gì an toàn bằng khóa cửa và tập cho con thói quengõ cửa phòng bố mẹ nếu cần. Vợ chồng cũng không cần quá giữ kẽ trước mặt concái, có thể bày tỏ tình cảm yêu thương giữ bố và mẹ, giữa bố mẹ và con. Đừng vìbận rộn với con mà quên bẵng chồng, đơn giản như một cử chỉ yêu thương, một ánhmắt, cái nắm tay... trước mặt các con cũng không phải điều xấu. Cha mẹ vừa tranhthủ yêu thương, các con cũng hiểu bố mẹ yêu nhau là điều bình thường.
Những phút giây riêng tư của vợ chồng là đặc biệt cần thiết, nhất là “chuyệnấy”. Mỗi hoàn cảnh, vợ chồng nên có cách sắp xếp linh hoạt, sao cho con cáikhông thể “xâm chiếm” toàn bộ thời gian và không gian của cha mẹ.
Theo M&B