Dù hai tay bị còng nhưngmột phụ nữ tại Mỹ vẫn cố gắng cướp xe của cảnh sát rồi phóng đi với tốc độlên tới 160 km/h.

Sự việc xảy ra tại thành phốPort Arthur, bang Texas, Mỹ vào ngày 24/9. Ông Mark Blanton, cảnh sát trưởngthành phố, kể với đài truyền hình địa phương rằng nhân viên của ông bắt mộtphụ nữ vì tội xâm nhập trái phép vào trường Đại học Lamar. Viên cảnh sát đểcô ta ngồi ở ghế sau trong xe tuần tra. Giữa hai ghế sau và hai ghế trướccủa chiếc xe có một tấm chắn.

Bị còng tay vẫn cướp... xe cảnh sát

Bị còng tay vẫn cướp xe cảnh sát

Trong lúc viên cảnh sát mảighi chép và hỏi han người dân ở bên ngoài, người phụ nữ gạt tấm chắn ở trướcmặt rồi trườn lên ghế của tài xế. Cô ta khởi động chiếc xe rồi nhấn ga.

Viên cảnh sát gọi đồng nghiệptới hỗ trợ và họ đuổi theo chiếc xe trên đường cao tốc. Tốc độ của chiếc xemà người phụ nữ lái lên tới 160 km/h. Cảnh sát buộc phải ném những mảnh gỗgắn đinh về phía trước để làm xịt lốp của chiếc xe. Người phụ nữ bị bắt saukhi chạy được khoảng 16 km.

Theo Minh Long
VNE