Một phụ nữ người Mỹ bị cướpđột nhập vào nhà lúc nửa đêm và trói vào giường đã nhanh trí tìm cách dùng ngónchân nhắn tin trên ứng dụng chat AIM cho bạn trai kêu cứu.

Kẻ cướp mang theo súng và đeo mặtnạ đã đột nhập vào nhà, khống chế cô Amy Windom, 39 tuổi, ở Atlanta, bangGeorgia và cướp các đồ vật có giá trị.

Bị cướp trói tay, dùng ngón chân nhắn tin kêu cứu

ảnh minh họa

Sau khi tên cướp rời khỏi nhà, côAmy đã dùng các ngón chân của mình nhắn tin cho bạn trai là John Hilton để anhnày báo cảnh sát.

Ông Hobbs, đại úy cảnh sát chobiết, khi nhân viên cảnh sát đến nơi họ thấy nạn nhân vẫn còn bị trói trêngiường: “Máy tính được đặt trên giường và cô Amy đã dùng các ngón chân để nhắntin cho bạn trai, thông báo về sự việc đã xảy ra”.

Anh Hilton cho biết: “Mỗi buổisáng tôi đều gửi email cho cô ấy trước khi đi làm. Tôi thấy cô ấy đang ở trênAIM và gọi tôi trước. Dòng đầu tiên cô ấy nhắn cho tôi bằng chữ in hoa là “Cứu.Hãy gọi 911”.

Khi tên cướp rời khỏi nhà, cô Amyđã la hét, giãy giụa và cố tự cởi trói cho mình, nhưng các sợi dây buộc quanh cổtay cô càng thít chặt hơn. Cuối cùng Amy phát hiện ra máy tính xách tay đang đặtcuối giường và dùng chân lôi nó lại gần để khởi động máy.

“Tín hiệu wifi xuất hiện ngay tứckhắc và đó là khoảnh khắc tuyệt diệu khi tôi nhận ra máy tính của tôi đang kếtnối internet”, cô Amy kể lại. 

Theo Tố Nguyên
Dân Việt