Một người dân bị đánh ngất xỉu rồi bị đưa về trụ sở còng tay do lỡ lời với côngan viên.

Bị đánh ngất xỉu vì nhắc chuyện “lót tay”
Ông Trung đang điều trị tại bệnh viện với thương tích khắp người.

Ngày 3-8, sau hơn ba ngày cấp cứutại BV Đa khoa Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Trung (46 tuổi) và bà Đỗ Thị Hòa (47tuổi) cùng ngụ Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã qua cơn nguy kịch với tìnhtrạng đa chấn thương. Ông Trung bị bầm tím, sưng nề khắp vùng lưng, bụng và mắtphải, đỉnh đầu phải khâu nhiều mũi. Bà Hòa vẫn chưa thể ngồi dậy, hiện bác sĩđang cho chụp phim để xác định thương tật.

Dân phòng dùng dùi cui đánh người

Nguyên nhân bị đánh, ông Trung cho biết chiều 30-7, trên đường đi rẫy về, mộtnhóm người quen đang ngồi nhậu gọi ông vào tham gia. Trong bàn rượu có TrươngQuang Hiếu, công an viên xã Tân Lập. Do trước đây ông Trung có nhờ Hiếu làm giúpthủ tục nhập hộ khẩu cho đứa cháu, sau khi xong việc ông có gửi phong bì nhờHiếu mời giúp những ai tham gia giải quyết nhập hộ khẩu đi nhậu. Thế nhưng khônghiểu sao ông Trung vẫn bị một số người mắng là vô ơn về chuyện này. Tại bànnhậu, ông Trung nhắc lại chuyện cũ để trách móc Hiếu. Lập tức, Hiếu nổi quạu đòiđánh ông Trung nhưng mọi người ngăn cản.

Ngay sau đó, Hiếu móc điện thoạigọi cho công an và dân phòng xuống ngay bàn nhậu để “giải quyết vụ việc”. Thấyvậy, ông Trung liền từ biệt mọi người, đứng dậy lấy xe máy chạy về nhà. Tuynhiên, vừa rời khỏi chỗ thì ông Trung bị bốn dân phòng chặn lại rồi dùng dùi cuitấn công tới tấp. Bị đánh quá đau, ông Trung quỳ gối giữa đường van xin nhưngbốn người này vẫn dùng dùi cui vụt liên tiếp vào đầu, lưng khiến ông Trung bấttỉnh.

Còng tay ở trụ sở xã

Thấy nạn nhân ngất xỉu, nhóm dânphòng liền xốc ông Trung lên xe phóng về trụ sở xã. Do chạy quá nhanh, một dânphòng trong nhóm đang điều khiển xe của ông Trung đã tông thẳng vào bà Đỗ ThịHòa đang dựng xe đứng bên lề đường khiến bà Hòa té ngã. Lập tức, nhóm dân phòngđưa luôn cả hai người, hai xe về trụ sở công an xã. Những người chứng kiến đãđiện thoại báo cho CSGT và gọi người nhà bà Hòa đến đưa bà đi cấp cứu. Con gáibà Hòa khi đến nơi phát hiện chiếc xe máy của mẹ được giấu trong trụ sở xã, hiệntrường nơi va quẹt xe bà Hòa đã được xóa sạch dấu vết.

Riêng ông Trung, khi tỉnh dậy đã thấy bị còng tay, Hiếu và một người mặc sắcphục công an vừa văng tục vừa đấm đá vào người ông. Ông Trung nhổ ra máu và nướcbọt xuống nền nhà, Hiếu lạnh lùng buộc ông phải cởi áo đang mặc trên người lausạch. Đến 22 giờ cùng ngày, vợ con ông Trung biết chuyện, kéo đến trụ sở công anxã hô hoán lên, ông Trung mới được tháo còng để người nhà chở đi cấp cứu.

Ngày 1-8, trưởng và phó công an xã Tân Lập có đến bệnh viện thăm ông Trung và đềnghị vợ ông đừng làm đơn tố cáo, mọi chi phí điều trị công an xã lo hết và sẽ tổchức xin lỗi, kiểm điểm trước dân những người vi phạm.

Trao đổi với PV, ông Phan Quốc Trình, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tân Lập, chobiết đang yêu cầu những người liên quan giải trình. Trước mắt, UBND xã sẽ tổchức thăm hỏi, xin lỗi ông Trung và bà Hòa, sau đó xử lý nghiêm những người viphạm.
 

Theo NGUYỄN PHÚ NHUẬN
Pháp luật TP