Lúc 22 giờ ngày20-7, khi về nhà trọ ở hẻm 98 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, chị Nguyễn ThịBé (quê xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa chạm tay vào cổng thìbị điện giật, lúc người dân cúp được cầu dao điện thì đã quá muộn.
![]() |
Cơ quan chức năng đến kiểm tra hiện trường nơi chị Bé bị điện giật - Ảnh: Quang Khải |
Ngày 21-7, đoànkiểm tra Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Công ty Điện lực Tân Thuận cùng chínhquyền địa phương đã đến kiểm tra hiện trường.
Kết quả kiểm tracho thấy cánh cổng bằng sắt của nhà 98/13 (vị trí chị Bé chạm tay vào) có hiệntượng rò điện. Trên cánh cổng sắt này có gắn một bóng đèn điện dài 1,2m được câumóc vào hệ thống điện dân lập của hẻm 98.
![]() |
Bóng đèn 1,2m này là nơi phát sinh rò điện. Phía dưới là cánh cổng, khi chị Bé chạm tay vào thì bị điện giật chế |
|
Bà Trần Thị Thanh,chủ căn hộ, cho rằng bóng đèn do khu phố tự mắcvà đã có sẵn hai năm nay. Việc đóng-mở điện mỗingày do người đại diện khu phố quản lý nên sự cốrò điện xảy ra không thuộc trách nhiệm của bà.
Trao đổi với báochí, ông Huỳnh Văn Sơn, chủ tịch UBND P.Tân Thuận Đông, cho rằng bóng đèn trêncổng nhà 98/13 là do chủ hộ tự câu trộm vì tháng 5-2010, UBND phường cùng Côngty điện lực Tân Thuận kiểm tra không phát hiện có bóng đèn trên.
Về việc xử lý tainạn, ông Sơn cho rằng phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan cảnh sát điều tra.Trước mắt, UBND phường và khu phố vận động hỗ trợ gia đình nạn nhân 2,5 triệuđồng, chủ hộ 98/13 hỗ trợ 4 triệu đồng. UBND phường đang tiếp tục vận động để lochu đáo việc đưa thi thể nạn nhân về quê.
Qua tìm hiểu chị Bélà con đầu trong gia đình có 4 chị em và lao động chính trong nhà. Chị mới vàolàm công nhân Công ty TNHH Việt Hưng (khu chế xuất Tân Thuận) mới được khoảng 4tháng thì gặp nạn.
Theo QuangKhải
Tuổi Trẻ