Vụ việc xảy ra vào sáng 1/10. Vào thời điểm trên, một nam thanh niên ngoài 20 tuổi mặc áo sơ mi trắng quần jean lững thững đi bộ từ đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Chương Dương (Hà Nội).
Phát hiện thấy hành động lạ của nam thanh niên, người dân tỏ ra sững sờ sau đó thông báo cảnh sát chốt hai bên cầu. Nhận được thông báo, hai cảnh sát tới tiếp cận khuyên giải và kịp thời kéo người này vào trong an toàn. Được cứu, nam thanh niên òa khóc và tiếp tục đòi tự tử.
![]() |
Nam thanh niên được giải cứu tại trụ sở công an |
Một người dân chứng kiến vụ việc cho hay, nam thanh niên vừa đi vừa khóc. Tới giữa cầu, người này dừng lại nhìn xuống dòng nước và trèo qua thành cầu.
Tại trụ sở Công an phường Bồ Đề, người này được xác định là Nguyễn Văn Quý (25 tuổi, quê Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Quý cho biết, anh bị lừa cắm xe máy, điện thoại và chứng minh nhân dân.
"10 ngày nay, tôi bị một nhóm đối tượng ép đi ăn xin nhiều điểm không cố định ở Hà Nội. Hôm nào không xin đủ tiền thì bị họ đánh đập nên có ý định tự tử", Quý nói.
Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)