Chỉ sau một cơn mưa lớn, những thiếu xót yếu kém về cơ sở hạ tầng của nước chủ nhà Brazil lập tức bị phơi bày. Khi đến xem trận đấu giữa Đức và Mỹ, nhiều người sẽ tưởng rằng đang ở Sài Gòn mùa nước lên.

Ngoài người dân bản địa, có lẽ nhiều du khách, đặc biệt là các Fan bóng đá sẽ chẳng thể ngờ có lúc họ phải bơi thuyền tới SVĐ, ở một thành phố vốn tập nập xe cộ đi lại. Nhưng thế là còn may, bởi rất nhiều người đã phải đi bộ trên dưới 10 cây số để tới được nơi diễn ra trận cầu đinh giữa Đức và Mỹ. Lý do bởi xe cộ kẹt cứng trong nhiều giờ đồng hồ, Taxi hay các hình thức giao thông công cộng bị tê liệt hoàn toàn.


Đi lại bằng thuyền...


...và mô tô.


Ô tô bị kẹt lại do nước dâng cao

Nước dâng cao không chỉ khiến ô tô bị kẹt lại, thậm chí cả người đi bộ cũng không dám lội qua những đoạn nước sâu. Thế nên không ít CĐV của Đức và Mỹ đã phải bất lực trong việc tìm đường đến SVĐ, nơi đội tuyển của họ sắp tranh tài.


CĐV Mỹ tìm đường tới SVĐ


Nhiều người bất lực ngồi lại

Cơn mưa lớn ập xuống khá bất ngờ, nó phơi bày thực trạng cơ sở hạ tầng yếu kém của thành phố Recife nói riêng và nước chủ nhà Brazil nói chung. Nghi vấn sẽ lại được đặt ra là số tiền khổng lồ chi cho World Cup đã chảy vào đâu, khi hệ thống đường xá cầu cống đáng nhẽ ra phải là những hạng mục được ưu tiên.

Theo Tự Hào (VNbongda)