Với mong muốn sinh con tuổi rồng,nhiều cặp vợ chồng đã tìm đến bác sĩ sản khoa để can thiệp chuyện “bầu bí”, đặcbiệt là khả năng có thể cho ra đời quý tử năm rồng. Đáng nói hơn nữa, nhiều bạntrẻ cũng vì chạy theo mốt mà vắt chân lên vội vàng tổ chức hôn lễ.
Cưới chạy để "căn" tuổicho con
Cho rằng sinh con tuổi rồnglà tốt, nhiều bạn trẻ tại TP.HCM đã khao khát có con trong thời gian ngắnnhất với mong muốn đứa con của mình có thể phát tài, phát lộc hơn cha mẹchúng nó. Họ tìm mọi cách để hoàn thành thủ tục cưới hỏi để chuẩn bị cho kếhoạch có con của mình. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề phát sinh sau kế hoạchhoàn hảo đó làm họ vô cùng hối tiếc, thất vọng, thậm chí đến chán nản vớibản thân mình từ những lựa chọn bạn đời nông nổi.
Anh Trần Kim, năm nay 30tuổi, quê Thái Bình, công nhân một nhà máy giấy tại quận Thủ Đức đã hụt hẫngkhi nghĩ lại chuyện đám cưới rút gọn thời gian của mình. Làm công nhân gầnchục năm trời ở nơi đất khách quê người, nhưng khi nghe bạn bè hỏi chuyện vợcon anh lại thở dài.
|
Với mong muốn sinh con tuổi rồng, nhiều cặp vợ chồng đã tìm đến bác sĩ sản khoa để can thiệp chuyện “bầu bí”, đặc biệt là khả năng có thể cho ra đời quý tử năm rồng |
Một ngày cuối năm tin vui đãđến với anh khi nghe bố mẹ ở quê tìm cho một mối gần nhà. Vừa rồi bố mẹ anhcũng hỗ trợ cho anh một ít tài sản nên anh đã mua nhà. Vấn đề là anh khôngbiết kiếm vợ như thế nào cho hợp với mình. Trước đó anh từng mê đắm một côbạn cùng công ty nhưng không thành, hiện cô này đã đi lấy chồng.
Cũng từ đó anh lao vào côngviệc và chỉ biết lấy công việc làm niềm vui. Bỗng dưng nghe bạn bè kháo nhaurằng năm nay mà có con tuổi rồng là tốt nhất. Chạy theo trào lưu, anh cũngnghe lời bố mẹ đồng ý kết hôn với một cô nàng cùng quê vào Sài Gòn làm côngnhân, cô bé này ít hơn anh 10 tuổi. Trong thâm tâm anh nghĩ rằng, chắc bốmẹ tìm vợ cho mình ở cùng quê như thế này là tốt rồi, có thể lúc đầu khônghợp thì cưới về ở với nhau thời gian là nó sẽ quen dần thôi.
Mới nghe bố mẹ ở quê nói vậyanh tức tốc gọi điện về nhà làm lễ ăn hỏi rồi tính đầu năm sau cưới để cóem bé là vừa. Thế nhưng, thật ngạc nhiên khi nghe anh Kim kể về chuyện tìnhcảm của mình dành cho cô vợ tương lai. Anh tâm sự: "Thực ra tôi không biếtgiải thích làm sao khi quyết định kết hôn với cô bé này. Mọi chuyện đến vớitôi nhanh quá, chúng tôi mới làm lễ ăn hỏi được vài tháng, cô ấy vẫn ởphòng trọ với bạn, còn tôi ở nhà tôi. Đi làm về tôi hay ghé thăm vợ tươnglai. Nhưng mấy lần chở nhau đi chơi, qua tiếp xúc nói chuyện, tôi mới pháthiện cô bé này còn trẻ con lắm, suốt ngày giận hờn, tôi chịu không nổi. Màquan trọng nữa là tôi cảm thấy tôi và cô ấy không có sự đồng cảm với nhau.
Thường thì mấy bạn tôi cũngcưới vợ trẻ nhưng ít nhất họ cũng có tình yêu. Còn tôi, vì mê có đứa contuổi rồng mà không nghĩ tới hậu quả hôm nay. Sống với nhau cả đời mà cứ nhưthế này tôi thấy không ổn. Ở gần nhau nhưng có khi cả tháng trời tôi cũngkhông ghé thăm cô ấy nữa. Giờ phải nghĩ lại, nếu không cưới nhau về hômtrước rồi hôm sau lại kéo nhau ra tòa thì khổ. Nhìn lại chuyện đó mình thấychán mình quá".
Không dằn vặt như anh Kim,anh Nam, 22 tuổi, nhà ở Bình Tân, TP.HCM lại làm cho người thân một phen laođao vì phải vay mượn tiền, vàng khắp nơi để lo đám cưới.
Chị Thoa, chị gái anh Nam dởcười dở khóc kể: "Tôi và ba mẹ tôi không ngờ em trai mình lại cưới nhanh nhưthế. Tính nó rất cẩn thận, làm gì cũng kỹ lưỡng lắm mà việc vợ con nó lạinhanh thế không biết. Gia đình cũng tiết kiệm mấy năm nay, vừa mua cho nócăn nhà nhỏ để mai mốt tính cưới vợ. Nhà mua chưa trả hết tiền, đùng một cáinó bảo cưới vợ cho nó. Gia đình chúng tôi ngạc nhiên lắm. Mới thấy nó đưacon bé về nhà hơn hai tuần, nó bảo năm tới có con tuổi rồng là tốt nhấtnên cưới giờ là vừa. Bên gia đình tôi cứ tưởng là chúng nó đùa cho vui mà téra là thật 100%.
Thế rồi cuối cùng cũng nghelời nó cưới cho xong. Mọi thứ phục vụ cho lễ cưới còn phải vay mượn anh emkhắp nơi chứ nó mới ra trường đi làm có 3 tháng lấy đâu ra tiền mà cưới vớixin. Nhất là thời điểm năm hết Tết đến, mọi chi phí đắt đỏ nhưng cũng phảigồng thôi. Ba đứa em trai như thế này thì ba mẹ tôi cũng hết hơi. Không biếtnó ham rồng với lửa gì mà làm cho mọi người trong nhà cũng cạn sức với nó".
"Canh trứng" để sinh quýtử
|
Theo tìm hiểu của PV, thời gian gần đây, nhiều cặp vợ chồng đã tìm đến các phòng khám sản phụ khoa tư nhân trên địa bàn TP.HCM để khám sức khỏe phụ khoa, nhờ bác sĩ canh trứng sinh quý tử |
Theo tìm hiểu của PV, thờigian gần đây, nhiều cặp vợ chồng đã tìm đến các phòng khám sản phụ khoa tưnhân trên địa bàn TP.HCM để khám sức khỏe phụ khoa, nhờ bác sĩ canh trứngsinh quý tử. Giá mỗi lần siêu âm dao động từ 70 đến 100 ngàn đồng, tùy mỗiphòng khám. Bình quân mỗi chị em sẽ phải tới siêu âm khoảng năm lần cho mộtthời kỳ canh trứng. Sở dĩ họ không muốn đến bệnh viện vì thời gian chờ đợilấy số thứ tự lâu. Thêm nữa những trung tâm khám tư nhân có thời gian làmviệc buổi tối phù hợp với chị em hơn, thay vì phải nghỉ một ngày làm việc đibệnh viện siêu âm thì họ chọn buổi tối, thời gian rảnh lại không chen lấnnhư ở bệnh viện.
Có mặt tại một phòng khám sảnphụ khoa XX trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10, PV ghi nhận một số trườnghợp rất "hoàn cảnh" đến khám, canh trứng tại đây. Chị Bùi Thị Cúc, 35 tuổi,nhà ở huyện Hóc Môn, kể: "Vợ chồng tôi có hai đứa con gái rồi, các con tôingoan lắm, tôi bảo nghỉ được rồi nhưng ông xã vẫn thích có thêm thằng contrai cho vui cửa vui nhà. Mà mỗi lần đi nhậu về xỉn ông cứ lôi chuyện khôngcó con trai như ông bạn nọ ông bạn kia làm tôi mệt mỏi lắm. Chưa hết, ôngnói con gái thấy hiền quá, không quậy như con trai nên ông không hài lònglắm. Thời gian đầu ông còn vui vẻ với các con nhưng sau này ông không thèmchơi với con nữa làm tôi rầu hết nói.
Nghe cô bạn chỉ cho đi bác sĩkhám rồi canh trứng thế nào, hôm nay tôi mới bỏ thời gian cất công tới đây.Nhà buôn bán mà nghe bảo đi vụ này phải nhiều ngày nên tôi hơi nản. Giờ tớiđây rồi thì nghe theo lời bác sĩ thôi, bảo gì làm đó, tốn mấy cũng chiều choông xã vui chứ tôi cũng ớn vụ sanh đẻ lắm rồi. Hai lần sanh thì một lần sanhthường một lần sanh mổ, giờ thấy ớn nhưng ráng một lần nữa xem sao".
Chị Hoa, 24 tuổi, ngụ quận 11có vẻ ngại ngùng kể: "Vợ chồng tôi cưới nhau hơn một năm nhưng chưa có con,lần này dù tốn kém tới đâu cũng ráng cho có thai, mà mong muốn của ông bànội là có đứa cháu trai hơn nên tôi nghỉ việc ở công ty để tập trung sanh embé đã. Năm tới lại năm Thìn hợp tuổi tôi nên sanh con tốt. Bác sĩ bảo tôi bịbệnh phụ khoa phải chữa hết rồi mới có thể làm siêu âm được".
Một nhân viên ở đây cho biết,tại phòng khám này, chị em đến khám nhiều nhất là vào buổi tối từ 16h đến20h. Lúc nào cũng đông đúc người. Nếu muốn canh trứng sinh con theo ý muốn,đòi hỏi chị em phải khám phụ khoa trước, sau đó thì phải điều trị theo hướngdẫn của bác sĩ. Tiếp đó mới bắt đầu hành trình đi canh trứng. Có người nhanhthì cũng mất bốn đến năm lần đi. Tuy nhiên, cũng có người đi siêu âm hơnchục lần mà chưa được.
Theo tìm hiểu của PV, tạiTP.HCM hiện có rất nhiều phòng khám sản phụ khoa tư nhân thu hút chị em đếnsiêu âm canh trứng để sinh con theo ý muốn. Các cơ sở này nằm trên đườngNguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận, đường Trần Bình Trọng quận 5, đường Trần Quốc Toản quận 3...
Theo Lành Nguyễn
Người đưa tin