Lượn qua lượn lại 2-3 lần, đợi khi vắng khách họ mới dám bước vào, hoặc lớ nga lớ ngớ chọn một bộ chíp mà theo họ là tạm được. Thậm chí mua về tặng vợ, họ bị mắng và chê đắt… Đó là chân dung những quý ông lần đầu tự mua “đồ nhóc” tặng vợ.
Hồi đang yêu, Tuấn Phong, 28 tuổi (Hoàng Mai, HN) thường lượn lờ
shopping với vợ suốt ngày. Nhưng từ ngày cưới nhau, Phong thay đổi tính
nết, ghét đi shopping. Nhiều lúc vợ rủ thế nào, Phong cũng nhất quyết
không đi. Nhiều lần, vợ Phong bực, tự đi mua sắm một mình cho cả nhà mà
chẳng thèm mua quần áo giày dép cho chồng “kỳ nhân” nữa.
Nhiều
lúc, vợ Phong dỗi bảo: “Từ lâu em đã quen đi shopping một mình rồi. Em
chỉ chờ thằng Tôm lớn hơn một tí rồi vác nó đi mua sắm cùng em. Chứ chả
trông chờ vào bố nó được” - Phong hóm hỉnh kể lại.
Mấy
ngày nay, nhân dịp 8/3 sắp tới, Phong dự định tự đi mua cho bà xã một
món quà gì đó thiết thực. Nhưng phân vân mãi, cuối cùng Phong quyết:
“Mình thấy mua hoa vừa tốn tiền vừa không dùng được. Muốn mua trang sức
thì tiền trong ví không đủ. Thế là mình mới nảy ra một ý. Mấy lần thấy
vợ kêu đồ chíp cũ hết rồi. Đồ chíp này hình như vợ mình mua từ hồi mới
sinh Tôm. Mà giờ Tôm đã hơn 1 tuổi. Vậy là mình quyết định chiều đi làm
về, mua tặng vợ một bộ chíp”.
Nghĩ là làm,
chiều qua Phong cố gắng thu xếp tan sở sớm hơn thường lệ 1 tiếng. Phong
ghé qua một shop bán đồ lót trên phố chùa Bộc. Mấy nhân viên bán hàng
nhìn Phong hiên ngang bước vào mà cứ nhìn nhau tủm tỉm cười.

"Sang năm cứ mua nhưng phải viện cớ cửa hàng đang sale 50% và tình cờ đi qua nên mua, kẻo vợ lại xót tiền đòi đi đổi”.
- Anh mua áo lót hay quần nhỏ cho chị?
- Mình mua cả hai.
- Thế chị nhà mặc size bao nhiêu anh?
- Cũng cỡ như... của em.
“Khi
cô nhân viên bán hàng hỏi size, mình mới tá hỏa lên vì chẳng để ý vợ
mặc size gì. Chả lẽ lại gọi điện về hỏi vợ lúc ấy?! Thế nên cứ đánh liều
trả lời. Mình hùng hồn trả lời xong thì mấy cô nhân viên cứ cười mãi” -
Phong bối rối kể.
Kể về hành trình mua bộ chíp
cho vợ, Phong chia sẻ thêm: “Loay hoay mất 30 phút trong cái shop bán
đồ lót, mình chẳng chọn mua được cái nào ưng ý. Cứ thấy cái nào cũng
giống cái nào mới lạ”.
Hơn 5 giờ chiều, Phong
lại tiếp tục lượn xuống một vài shop bán đồ lót phía cuối phố. Nhưng các
shop này chị em ra vào đông đúc quá. Thành thử, Phong cứ lượn qua, lượn
lại 2 -3 vòng liền. Phải khi thấy một shop vắng khách, Phong mới dám
tấp vào.
Rút kinh nghiệm lần mua trước, Phong
đẩy cửa vào và nói luôn với nhân viên bán hàng: “Em lựa giúp anh một bộ
đồ nhỏ cho bà xã. Lần đầu mua tặng vợ nên anh không biết gì. Trăm sự nhờ
các em định đoạt hộ. Mấy cô nhân viên cười lớn nhưng cũng chọn cho một
bộ mà theo mình nhìn cũng tạm được”.
Phong hí
hửng mang quà về nhà. Những tưởng được vợ tặng một nụ hôn và nói cảm ơn,
thì vợ Phong lại mắng: Anh lãng phí thế. Ai bảo mua đồ Triumph làm gì
cho đắt lòi ra. Em đang tiếc đứt ruột đây. Lần sau mua gì phải hỏi qua
vợ nhé!
Phong phân trần: “Thấy vợ toàn mua đồ
ngoài chợ, giặt mấy lần đã biến dạng. Mỗi lần vợ chồng gần nhau, nhìn đã
mất hứng. Giờ cả năm mới mua đồ tốt tặng vợ lại bị vợ chê trách chẳng
ra gì. Mình đành nói phải nói: thôi anh lỡ mua rồi, em cứ mặc đi”.
Rút
kinh nghiệm lần tự đi mua quà này, Phong nói: “Năm sau chắc mua quà gì
phải hỏi ý vợ trước. Hoặc sang năm cứ mua nhưng phải viện cớ là cửa hàng
đang sale 50%, mình tình cờ đi qua nên mua, kẻo vợ lại xót tiền đòi đi
đổi”.
Valentine vừa rồi đúng những ngày nghỉ
Tết Nguyên đán nên Lê Dũng (Hà Đông) chẳng động tĩnh gì. Vì thế, sắp tới
mùng 8-3, Dũng cũng nghĩ cần phải mua quà tặng vợ để “bù đắp” lại.
Với
Dũng, anh có thể đi mua dung dịch vệ sinh hoặc băng vệ sinh phụ nữ cho
vợ mà chẳng thấy mắc cỡ. Nhưng cứ nghĩ, đi vào siêu thị hay một cửa hàng
đồ lót để chọn “đồ nhóc” cho bà xã là Dũng lại thấy ngại.
Thấy
chồng chẳng tâm lý như nhiều ông chồng yêu vợ khác, vợ Dũng nhiều lần
nhắc khéo chuyện này. Những lúc ấy, Dũng toàn nói: “Anh chả dại. Bảo anh
là đàn ông mà vào mấy hàng này này thì kêu anh tìm đường lên trời còn
dễ hơn”.
Nhưng mấy ngày nay, suy đi nghĩ lại,
vì muốn vợ vui và bất ngờ nên trưa cuối tuần vừa rồi, Dũng lấy hết can
đảm xách xe phóng đi mua 10 cái quần chíp, mỗi cái 1 kiểu tặng vợ
8-3. “Cứ thế, mình tiến thẳng tới siêu thị, nơi có mấy cái thùng chứa
quần lót phụ nữ. Ngượng lắm nhưng mình cứ giả bộ trơ mặt, nhanh tay nhặt
liền 1 lúc 10 cái quần chíp, mỗi cái 1 màu cho vợ. Thấy mình chọn hăng
hái, mấy khách đi mua hàng cứ nghệt mặt hỏi: ‘Anh mua cho vợ hay bạn gái
mà tình cảm thế’. Thanh toán xong, mình chạy xe ngoài đường mà không
nhịn được cười".

"Đàn
ông vào mua đồ lót phụ nữ, mấy khách hàng nhìn mình như trên sao hoả
xuống hành tinh. Được cái, mua về bà xã mình thích lắm. Được chồng tặng
là mặc thử ngay"
Thở phào trước món quà
ngày 8-3 đã xong trước dự định, Dũng bảo: “May mà đã xong nhiệm vụ.
Nhưng đúng là ngại thật. Đàn ông vào mua đồ lót
phụ nữ cứ bị nhìn như trên sao hoả xuống hành tinh. Được cái, mua về bà
xã mình thích lắm. Được chồng tặng, vợ mặc thử ngay. Mình nom cũng thấy
đẹp và khá bắt mắt”.
Duy Trường (Kim Mã, HN)
lại rơi vào tình thế buộc phải đi mua đồ lót bất khả kháng cho vợ đợt
này. Mấy hôm trước, chiều vợ nên Trường đưa vợ ra một shop bán đồ nội y ở Kim Mã. Tất nhiên, khi đưa vợ tới đây, Trường chỉ đứng ngoài trông xe, còn vợ anh vào chọn.
Hôm
ấy, vợ Trường chọn một đôi quần lọt khe màu hồng tím. Về nhà, thấy vợ
mặc đẹp, Trường buột miệng khen vài câu. Từ hôm ấy, tự nhiên bà xã
Trường chăm chỉ mặc quần lọt khe hẳn. Có 2 cái, cứ mặc xong vợ Trường
lại giặt và mặc lại.
Tối hôm trước, đang nằm
xem ti vi thì bà xã Trường tiến lại làm nũng và đề nghị chồng mua thêm
cho 2 chiếc nữa. Chiều vợ, Trường đồng ý liền.
“Cứ
tưởng lại có nhiệm vụ chở bà xã đi mua như lần trước, nào ngờ bà xã bảo
sắp 8-3 rồi, chồng thể hiện ga lăng tự đi mua tặng vợ đi. Thấy bà xã
thích nên mình tính sẽ lấy hết can đảm ra chỗ hôm trước để chọn thêm 2
đôi chíp nữa tặng vợ. Nhưng đi một mình ngượng quá” - Trường nói.
Mấy
lần vợ cứ hỏi quà, vì thế đầu tuần rồi, khi đi lấy hợp đồng kinh doanh
của khách hàng về qua shop đó, Trường cũng phải trơ mặt vào mua. Vào đó,
Trường giả vờ cứ sờ vào hàng rồi chọn mà trong lòng chỉ muốn có cái hố
để chui luôn xuống.
“Đã thế, mấy cô bán hàng cứ
quanh quẩn bám bên cạnh. Lúc thì các cô bảo: ‘Anh lấy đôi chíp này
này’. Lúc lại kêu: ‘Đôi này sexy hơn’. Cứ loạn cào cào lên, quên luôn cả
dáng chíp lọt khe của vợ lúc trước thế nào” - Trường kể.
Cuối cùng, với sự trợ giúp của mấy nhân viên bán hàng, Trường cũng mua được 2 đôi quần lọt khe sexy nóng bỏng về tặng vợ.
Mang
quà về nhà, vợ Trường tỏ vẻ thích thú và sướng âm ỉ ra mặt. Cô cứ ríu
rít hỏi han chồng: “Anh mua thật à, anh không ngại à?”. Trường phải giả
bộ đáp: “Mua đồ lót thì khác gì đồ thường, cớ gì phải ngại? Hơn nữa, anh
mua đồ cho vợ, liên quan gì đến ai?”.
Theo TTVN
Theo TTVN