Đặt tên bé: 9 người 10 ý
Từ khi có bầu, hai vợ chồng anh chị Văn Hòa – Thanh Yến (Khâm
Thiên, Hà Nội) tối nào cũng rì rầm sách bút để liệt kê ra một loạt danh
sách nhằm đặt tên hay cho bé con sắp chào đời.
Đến khi biết là có con trai, chị Yến cười ha ha rồi trêu chồng đòi
đặt tên con là Chiến Thắng. Anh Hòa phát điên lên vì đó là tên người yêu
đầu của vợ.
Chẳng nói chẳng rằng anh ôm chăn gối ra phòng khách ngủ, mồm lẩm bẩm: “Này thì Thắng này, không thèm chơi nữa”.
Tuy nhiên, chuyện đâu đơn giản như vợ chồng anh chị nghĩ. Khi biết
sắp có cháu đích tôn, ông bà nội nhảy lên đòi phải mời thầy tử tế về để
“xem tên cho thật oách, hợp mệnh để cháu tôi công thành danh toại, tiếng
tăm lẫy lừng".
Thêm vào đó, chị Yến là con một, con gái rượu trong gia đình nên khi biết tin mừng, bố mẹ chị mừng húm lên và cũng muốn được đặt tên cho cháu yêu.
Rồi cho rằng phải tìm một cái tên thật oai, thật "khủng" cho cháu
trai, bố mẹ chị dắt tay nhau “tung tăng” suốt mấy tháng trời để lọ mọ
hết hàng sách này đến hàng sách khác đi tìm mua đủ loại sách hướng dẫn
đặt tên cháu. Rốt cuộc ông bà cũng tìm được một cái tên mà theo ông là
“không thể chê vào đâu được” là Bảo Khánh (Chuông quý giá).
Thế là thằng bé chưa tròn 3 tháng, đã bao nhiêu cái tên được "ấn" vào.
Rồi khi sinh con đến khi bé tròn 2 tháng tuổi vẫn chưa có tên vì chín người mười ý, chẳng ai chịu ai (Ảnh minh họa)
Anh chị đưa ra ý kiến gì là bị cả hai bên “vùi dập”, đương nhiên,
tên Gia Bảo mà ông bà nội đặt, ông bà ngoại chê bảo “không nho nhã, nghe
yếu quá”.
Tên ông bà ngoại đặt thì ông bà nội cũng bảo: “Không được vì trùng tên với cụ cố cố nhà này”.
Rồi khi sinh con đến khi bé tròn 2 tháng tuổi vẫn chưa có tên vì
chín người mười ý, chẳng ai chịu ai. Cả nhà náo loạn cả lên với tên mỗi
người gọi một khác, lúc là Bảo Khánh, lúc là Thế Thắng, lúc là Gia Bảo…
Đến khi bị phạt vì tội “chậm khai sinh” cho bé thì anh chị mới
search vội trên mạng cái tên. Thế là xong. Bé với cái tên Việt Anh,
không ai thắc mắc.
Vẫn chưa hết chuyện, đấy là tên thật còn cái tên ở nhà, mọi người
vẫn ý kiến ý cò, lời ra tiếng vào rồi tên bé mỗi người gọi một kiểu.
Anh chị ngậm ngùi nhìn nhau: "Đặt tên, nghe thì dễ nhưng làm mới thấy khó khăn".
Chuyện tương tự cũng xảy ra ở nhà anh chị Long và Nhung (Võ Thị
Sáu, TP HCM). Hai vợ chồng chung tay gây dựng cơ nghiệp từ quán phở lừng
danh nổi tiếng tại chính khu phố đó. Thấy nhà hàng xóm có con bé xinh
như mộng là Jennifer Vũ. Nghe đâu mẹ bé là đạo diễn của một hãng phim
truyện nhỏ nọ, việc đi bôn ba khắp thế giới tiếp xúc và học hỏi nền điện
ảnh đã khiến chị đó mê mẩn cô đào Jennifer Aniston.
Mặc dù một từ bẻ đôi tiếng Anh không biết, nhưng anh chị cũng thích
"a dua" đặt cho con cái tên phải "nửa Tây, nửa Việt mới oánh xà lách".
Thế là từ ngày bé thứ 2 chào đời, anh chị quyết đấu tranh giữ cái
tên mà mình thích cho bé. Chị thì nằng nặc đòi là Luis Ngô, còn anh
khăng khăng cái tên Beckham Ngô vì anh hâm mộ tuyệt đối tuyển MU và hơn
hết thần tượng của anh chính là tiền vệ cánh phải đẹp trai David
Beckham.
Ông bà nội ngoại ở quê chẳng hiểu mô tê gì cũng chỉ nghĩ: “Tụi trẻ giờ tân tiến quá, mình không hiểu chúng nó nói gì hết trơn”.
Cũng chỉ vì 9 người 10 ý, chị Hồng Ngọc (Mai Động, Hà Nội) ngày
ngày lân la vào mấy trang xem bói để tìm tên hợp mệnh cho con. Nhưng đưa
ra tên gì anh Chiến – chồng chị cũng chê lấy chê để.
Chị tâm sự: “Cả mấy tháng nay mình stress nặng, vợ chồng lúc nào
cũng cãi nhau, không khí gia đình căng như dây đàn. Mà chung quy cũng
chỉ vì cái tên cho nhóc. Nhưng mình có lý của mình chứ, sao anh ấy suốt
ngày áp đặt”.
Theo aFamily