“Cả đời được dịp về Thủ đô xem bắn pháo hoa, nhưng pháo chưa thấy bắn màmắt đã hoa cả lên vì ngột ngạt. Tìm đường nào mà chuồn về thôi chứ không xemnổi đâu, cuộc chiến này tôi xin thua…”.


>>

>>
>>
>> Bi hài chuyện đi xem bắn pháo hoa mừng Đại lễ

Đó là lời chia sẻ rất thật của một du khách lặn lội từ Hòa Bình lên HàNội xem pháo hoa nhưng đã quá nản lòng vì những màn chen lấn, xô đẩygiữa biển người. Chen lấn, xô đẩy, ngột ngạt… là “cơn sốt” trên khắp cácngả đường Xuân Thủy, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Mễ Trì, Lê Đức Thọ và trướcQuảng trường SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) tối qua 10/10.

Đeo thẻ phóng viên tác nghiệp Đại lễ trước ngực, nhưng rất nhiều phóngviên của các cơ quan báo, đài trên cả nước đành phải chấp nhận “số phận”bị “chôn chân” ngoài đường suốt 10 tiếng đồng hồ vào thời điểm trước,trong và sau đêm pháo hoa lớn nhất Việt Nam. 

Bi hài chuyện đi xem bắn pháo hoa mừng Đại lễ

"Biển người" (ảnh: Hữu Nghị)

Trong tình cảnh “tiến không nổi, lùi không xong”, phóng viên ảnh H.N. làmviệc cho 1 tờ báo điện tử lớn nhất nhì Việt Nam trước đó đã có ý tưởng táihiện 1.000 năm lịch sử dân tộc qua bộ ảnh trong đêm hội văn hóa và chươngtrình bắn pháo hoa nghệ thuật hoàng tráng trong SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, nhưngđến khi bị “giam” ngoài đường thì anh chỉ còn biết ngồi im trên xe máy và ômkhư khư bộ đồ nghề tác nghiệp.

“Chỉ còn 300m nữa là đến cổng SVĐ Mỹ Đình nhưng chịu không thể đi nổi,cũng không thể gửi được xe để đi bộ vào, người người chen lấn, xô đẩythế này thì biết tác nghiệp thế nào đây? Kinh hoàng!” - anh H.N. chiasẻ.

Phóng viên có thẻ ưu tiên đã khổ, khách VIP có giấy mời cũng khóc dở mếudở vì chen được đến quảng trường nhưng không được vào trong sân mà được lựclượng an ninh “mời” ngồi ngoài.

Bi hài chuyện đi xem bắn pháo hoa mừng Đại lễ

PV có thẻ ưu tiên cũng đành "chôn chân" ngoài đường (ảnh: Hữu Nghị)

Chị Hà (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bức xúc: “Tôi bỏ xe để đi bộ, chenlấn cả tiếng đồng hồ mới vào được đến khu vực quảng trường, nhưng tất cả cáccổng vào trong sân đều đã đóng chặt. Xin mỏi mồm mà người ta không cho vào,tôi đành cầm giấy mời và tay xách dép ra tận vỉa hè ngồi nhưng tiếp tục bịlực lượng an ninh “mời” ra chỗ khác. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi chỉ thấymình bê tha, nhếch nhác đến đáng thương chứ chẳng thấy vip viếc gì cả!”.

7h30 phút tối, khi chỉ còn 30 phút nữa là chương trình nghệ thuật bắtđầu, mọi ngả đường chật cứng người và xe, anh Son (quê ở Hòa Bình) mắtnháo nhác vừa tìm lối thoát thân vừa nói: “Cả đời được dịp về Thủ đô xembắn pháo hoa, nhưng pháo chưa thấy bắn mà mắt đã hoa cả lên vì ngộtngạt, tìm đường nào mà chuồn thôi chứ không đi nổi đâu, cuộc chiến nàyta thua rồi…”.

Bi hài chuyện đi xem bắn pháo hoa mừng Đại lễ

Mướt mả mồ hôi tìm lối thoát thân (ảnh: Hữu Nghị)

Anh Hào (ở quận Ba Đình) ban đầu tỏ ra rất oai vì dẫn được cả gia đình“đủ ban đủ bệ” vượt qua các cửa ải vòng ngoài, đến khi cách quảng trường chỉ200m nữa thì các cụ, các con, cháu mệt không thể bước đi được nữa, anh Hàođành “tổ chức” cho gia đình “nghỉ mát” ở khu vực duy nhất còn trống chỗ cũnglà khu vực cấm là cây xăng Mỹ Đình.

Bị lực lượng an ninh yêu cầu rời khỏi khu vực cấm, anh Hào ngắn tũn mặtvà buồn rầu nói: “Tôi đi từ lúc 5h chiều và chen lấn, ngồi chờ đến 11hđêm. Các anh đừng có đẩy, biển người đang chen lấn như thế này các anhđuổi chúng tôi biết chạy ra chỗ nào? Tôi cũng chỉ muốn đưa con đi xembắn pháo hoa cho nó nể bố nó thôi”.

Bi hài chuyện đi xem bắn pháo hoa mừng Đại lễ
Không còn sự lựa chọn nào khác, người đi xem bắn pháo hoa mở "đường máu" (ảnh: Hữu Nghị)

Tại khu vực quảng trường SVĐ Mỹ Đình, chỉ 1 số ít khách VIP và đội ngũphóng viên được ngồi bệt xuống đất xem bắn pháo hoa.

Không phụ công mấy tiếng đồng hồ chen lấn nghẹt thở, những màn pháo hoađẹp mắt khiến ai cũng ngây ngất. Anh Hiếu (ở thị xã Sơn Tây) tỏ ra sungsướng vì chen được vào đến quảng trường và có một không gian rộng rãi,thoải mái để xem pháo hoa. Sau những loạt pháo hoa cuối cùng được bắnlên trời, anh Hiếu thốt lên: “Wow! Chưa bao giờ tôi được xem pháo hoatuyệt với như thế!”.

Theo Dân Trí